-
Hàng tấn thép bất ngờ rơi khỏi container, đè trúng đôi nam nữ đi xe máy -
Tin vui của 2 cháu bé bị bố xích chân, nhốt trong phòng bẩn thỉu ở Đăk Lăk -
Đội hình "đi ăn cưới" gây sốt của con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Sang trọng chuẩn giới thượng lưu! -
Bức xúc clip phụ xe khách cầm gậy dọa đánh người đi đường tại TPHCM, nhân chứng kể lại hiện trường hỗn loạn -
Sự thật bất ngờ clip "thanh niên bị chở lên phường, ngồi sau chọc lét khiến CSGT ngã ra đường" -
Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống -
Người đàn ông Hà Nội có tên gọi ngắn nhất Việt Nam, ra mắt bố mẹ vợ ai nghe xong cũng bật cười -
40 tuổi tôi nhắm mắt lấy đại anh chồng chân bị tật cho xong chuyện, đêm tân hôn tôi run rẩy khi lật tấm chăn lên,… -
Số môn học nhiều gấp đôi các nước, đại biểu đề nghị cắt giảm để học sinh - sinh viên "còn hấp thụ" -
Ông Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Thể thao
16/04/2018 18:29Mourinho chê Pogba thi đấu rườm rà
“Chúng tôi chỉ giỏi khoản rườm rà, và đáng nhận thất bại này. Man Utd đã không chơi đơn giản, mà đá chậm, lúc nào cũng biểu diễn, lừa bóng và xoay người”, Jose Mourinho nói với Sky Sports sau trận. “Không có sự thanh thoát nào trong lối chơi của Man Utd. Chúng tôi đã cho họ cơ hội chiến thắng”.
Người gây thất vọng nhất trận chính là Paul Pogba, tiền vệ mới lập cú đúp trong màn ngược dòng thắng Man City 3-2 vòng trước. Ngôi sao người Pháp nhận thẻ vàng với tình huống cố tình dùng tay chơi bóng, trước khi bị thay ra ở phút 57, nhường chỗ cho Anthony Martial.
“Tôi đã quyết định thay Ander Herrera bằng Jesse Lingard ở giờ giải lao. Đầu hiệp hai, để tăng cường khả năng đánh biên, tôi phải rút Pogba ra. Cậu ấy cũng đã nhận một thẻ vàng”, Mourinho nói thêm. “Trước khi rời sân, Pogba có tình huống phạm lỗi mà trọng tài có thể rút thẻ vàng thứ hai. Lối chơi của Pogba luôn rườm rà, như nhiều cầu thủ khác. Cậu ấy thích đá nhiều chạm, hay xoay người”.
Dù tuột chức vô địch vào tay Man City, Mourinho vẫn nói cứng về khả năng của ông: “Tôi không bị đưa lên mây xanh sau trận thắng Man City, nhưng nhiều cầu thủ lại ngủ quên trên chiến thắng. Có thể thấy khác biệt về thái độ thi đấu của họ so với tuần trước. Nhưng tôi vẫn tin vào bản thân. Tôi đã có tám lần vô địch quốc gia, với ba danh hiệu Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất tôi vô địch không phải 20 năm trước, mà chỉ là ba năm trước thôi. Nhưng với sự bất ổn này, Man Utd không thể vô địch. Chúng tôi cần ổn định, cả về tâm lý, ở mọi cấp độ trận đấu”.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Vợ cạo trọc đầu vì trầm cảm, chồng hành động bất ngờ giúp cả hai vượt qua sóng gió (14:55)
- Truyền hình OTT Clip TV chính thức dừng hoạt động từ 2026 (14:48)
- Đề xuất 90% hộ kinh doanh được miễn nộp thuế: Nhiều ý kiến vẫn còn trăn trở (14:40)
- Hàng tấn thép bất ngờ rơi khỏi container, đè trúng đôi nam nữ đi xe máy (14:37)
- Tin vui của 2 cháu bé bị bố xích chân, nhốt trong phòng bẩn thỉu ở Đăk Lăk (14:30)
- Stranger Things 5 phá kỷ lục Netflix, tăng trưởng 171% ngay tuần đầu ra mắt (14:29)
- Camera của hơn 120.000 hộ gia đình bị xâm nhập để lấy video nhạy cảm (14:25)
- Samuel Umtiti: Ác mộng sau đỉnh cao World Cup (14:18)
- Tốn 6 triệu và chờ đợi cả tháng, Sĩ Thanh thất vọng với thời trang của Kylie Jenner: "Chẳng khác gì đồ ngoài chợ" (14:16)
- Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày nhưng bị bỏ qua (14:12)