-
Sơn Tùng bị bóc "sống ảo"?
-
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke ở Quảng Ninh
-
Bốn sĩ quan cấp cao quân đội và công an được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng
-
Microsoft công bố danh sách 40 nghề dễ bị AI cướp việc nhất và 40 nghề an toàn trước AI
-
Mưa lũ nghiêm trọng khiến 14 người chết và mất tích: Đau lòng tiếng gào thét trong bất lực của người dân Điện Biên
-
Cụ bà 103 tuổi vẫn quét thóc chạy mưa, đi bộ thăm em gái hơn 90 tuổi ở Ninh Bình
-
Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy trước ngày 4/8
-
Đi làm thủ tục hành chính, người dân ở Hà Nội bất ngờ được mời nước, ăn bánh
-
Từ 15-8, một nhóm công chức, viên chức được nhận thêm 5 triệu đồng mỗi tháng
-
Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long
Thể thao
20/11/2020 13:30Mourinho đấu Pep Guardiola: Cuộc chiến của thù hận
Không có chỗ cho tình bạn
Trong sự nghiệp huấn luyện Jose Mourinho, không mội đối thủ nào có nhiều duyên nợ với ông hơn Pep Guardiola.

Lần đầu tiên họ đối đầu nhau khi Mourinho dẫn Inter, còn Peo Guardiola đang rất thành công với Barca.
Trận ấy, diễn ra ngày 16/9/2009, Inter và Barca hòa không bàn thắng trên sân Giuseppe Meazza, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
Hơn 11 năm trôi qua, cho đến nay Mourinho có 23 lần đấu trí cùng Pep Guardiola, ở nhiều quốc gia khác nhau.
Trong 23 cuộc chiến trong quá khứ, Mourinho thua nhiều hơn thắng. Các CLB của ông có 6 trận thắng, trong khi Pep Guardiola thắng 11 trận.
Mặc dù vậy, "Người đặc biệt" cũng khiến Pep không ít lần khốn khổ.
Chính Mourinho là người đầu tiên chặn đứng được sự bùng nổ của tiki-taka khi còn dẫn Real Madrid. Kết quả là Pep rời Barca sau mùa 2011-12.

Trong giai đoạn cuối thập niên 1990, Mourinho từng làm trợ lý ở Barca. Thời điểm ấy, Pep Guardiola là một thành viên chủ chốt trong đội hình CLB xứ Catalunya.
Họ không ít lần cùng nhau tham khảo về chiến thuật. Thế nhưng, khi bước chân vào con đường huấn luyện, Mourinho và Pep Guardiola không có chỗ cho tình bạn.
Giữa họ chỉ có những tranh cãi bất tận và phản ứng đầy hận thù.
Trận chiến để khẳng định
Đêm thứ Bảy này (0h30 ngày 22/11), Mourinho có cuộc đấu trí thứ 24 cùng Pep.
Hiện tại, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Mourinho đang gặt hái những kết quả tích cực ở Premier League.
Sau 8 vòng đấu, Tottenham xếp nhì bảng với chỉ 1 điểm ít hơn ngôi đầu của Leicester.

Tottenham tấn công hiệu quả thứ 2 giải đấu, với 19 bàn thắng - chỉ sau Chelsea (20 bàn). Đồng thời, Spurs nằm trong các đội thủng lưới ít nhất, với 9 bàn thua.
Mourinho rất cần sự khẳng định về việc giúp Tottenham đi đúng hướng. Sự khẳng định tốt nhất chính là chiến thắng trước Man City.
Trong khi đó, Pep Guardiola trải qua nhiều khó khăn với Man City.
Man City hiện đứng giữa bảng xếp hạng với 10 điểm. Sau 7 trận, đội chủ sân Etihad chỉ ghi 10 bàn thắng.
Mặc dù đầu tư không ít về nhân sự, nhưng Pep không tạo được sự mới mẻ cho Man City về mặt lối chơi, dẫn đến kết quả không như ý muốn.
Man City cần chiến thắng trong trận đấu lớn để tạo có hích về tinh thần. Nhưng điều này không dễ dàng với Pep, khi ông thua 2 trong 3 lần gần nhất đấu Mourinho.
Theo Đại Phong (Vietnamnet.vn)








- Thông tin tang lễ ông Hoàng Nam Tiến (01/08/25 23:08)
- TP HCM: Điều tra vụ 1 xe rác liên quan 2 người tử vong (01/08/25 22:45)
- Cựu tổng thống Hàn Quốc không chịu mặc quần áo để tránh bị bắt đi thẩm vấn (01/08/25 22:30)
- Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải bị lừa gần 100 triệu đồng (01/08/25 22:15)
- Bạn sống được bao lâu? Hãy để ý lượng mồ hôi tiết ra! Những người sống lâu thường có 3 đặc điểm mồ hôi sau (01/08/25 22:00)
- IU và Park Bo Gum đã làm gì mà khiến netizen giận dữ “đầu óc có vấn đề mới mời họ đóng phim”? (01/08/25 21:50)
- Giả gái đi Ấn Độ một mình, du khách bất ngờ với hành động của đàn ông bên đường: "Thật không tin nổi!" (01/08/25 21:30)
- Lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng thượng của ngôi nhà ở Hà Nội, dân hoảng hốt tháo chạy (01/08/25 21:10)
- Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa Việt Nam (01/08/25 21:00)
- Báo Trung Quốc ca ngợi kỷ lục đặc biệt, bất ngờ với tình huống hài hước của U23 Việt Nam (01/08/25 20:50)




