-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
31/03/2018 07:51Mourinho được đồng nghiệp ca ngợi là 'Vua bóng đá'
“Đối với tôi, Jose Mourinho là niềm cảm hứng, vị vua của bóng đá”, HLV của Swansea nói trong họp báo trước vòng 32 Ngoại hạng Anh. “Ông ấy đã mở cánh cửa để thế hệ HLV trẻ của Bồ Đào Nha theo chân ra nước ngoài làm việc. Ông ấy cho cả thế giới thấy được khả năng của một nhà cầm quân đến từ Bồ Đào Nha. Những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, sự di cư đã xuất hiện tràn lan trên thế giới. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn cần một người đi tiên phong, thúc đẩy phong trào”.

Carvalhal tiếp tục khen ngợi đàn anh: “Mourinho đã làm được vì tên tuổi của ông nổi khắp thế giới. Ông ấy chứng minh khả năng của người Bồ Đào Nha. Mourinho rất thông minh, nói được nhiều thứ tiếng và từng làm việc ở nhiều nước. Tôi tự hào vì có chung quốc tịch với ông ấy. Mọi người có thể có định kiến với Mourinho vì cá tính và những scandal. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn rất quý mến ông ấy”.
HLV của Swansea gián đoạn họp báo bằng cách mời phóng viên ăn bánh đặc sản Bồ Đào Nha. Ông thừa nhận rằng Mourinho sẽ không bao giờ làm như vậy: “Cách cư xử của chúng tôi không giống nhau. Mourinho và tôi có thể có nhiều điểm chung, nhưng cá tính và phong cách sống khác nhau. Ông ấy cho phép tôi theo dõi các buổi tập ở Real Madrid và Chelsea. Nhưng tôi không bắt chước những hoạt động của Jose Mourinho. Mỗi người có một quan điểm khác nhau”.
Carvalhal chỉ thua hai trong số 10 trận dẫn dắt CLB đến từ Xứ Wales, kể từ khi được bổ nhiệm tháng 12/2017. Từ khu vực xuống hạng, Swansea nhảy lên vị trí 14. Hành quân đến Old Trafford không hề đơn giản, nhưng Carvalhal và các học trò vẫn tin tưởng vào ba điểm.
“Man Utd luôn đáng sợ trên sân nhà, thắng 95% số trận, chưa kể việc họ được dẫn dắt bởi Mourinho. Vì thế, có lẽ 99,9% khán giả nghĩ chiến thắng thuộc về chủ nhà. Nhưng 0,01% còn lại – là tôi và học trò – nghĩ chúng tôi sẽ có điểm. Nếu chúng tôi không tin tưởng vào chiến thắng, tại sao người hâm mộ có thể tin chúng tôi”.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





