-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
29/11/2017 16:54Mourinho giận run khi MU suýt bị gỡ 3-3
Đội bóng thành Manchester đã có 45 phút đầu bùng nổ khi Ashley Young lập cú đúp đẳng cấp và Martial cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số.
Tuy nhiên, từ phút 77 đến đến 83, Watford vùng lên mạnh mẽ và có liền 2 bàn nhờ công Troy Deeney và Doucoure, đẩy Quỷ đỏ vào tình cảnh sợ hãi.
Thật may, trước khi trận đấu khép lại, Lingard thực hiện màn solo ghi bàn ngoạn mục từ giữa sân ấn định chiến thắng 4-2 nghiêng về MU.
Sau trận Mourinho thừa nhận: "Đây không phải là chiến thắng dễ dàng. Chúng tôi lẽ ra đã được thảnh thơi hút xì gà nhưng lại gặp rắc rối lúc cuối trận.
Quả phạt đền thành công mang đến tự tin cho Watford. Với một đội bóng trung bình khá, họ chơi bóng không nhiều sức ép và chẳng có gì để mất.
Lúc tỷ số là 3-2 trận đấu trở nên cân bằng. Thật may Jessi Lingard đã biết cách kết liễu đối thủ.
Tôi muốn quên đi 5 phút toàn đội mất tập trung và nghĩ về những điều tốt đẹp. MU thực sự nguy hiểm mỗi đợt lên bóng tấn công và có thể ghi thêm 4 bàn nữa.
Một vài cầu thủ bắt đầu tỏ ra chủ quan và dễ dãi vì nghĩ Watford không thể gượng dậy. Dẫu sao, đây là bài học tốt cho đoàn đội. Lần tới, nếu dẫn trước 3-0, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ ghi nhớ điều này."
Trong lần tái đấu đội bóng cũ, Ashley Young đã chơi cực hay. Anh khai thông bế tắc bằng pha volley chính xác, rồi tiếp tục làm khán đài sân Vicarage Road câm lặng với quả đá phạt thần sầu.
HLV Mourinho thừa nhận, ông khá ngạc nhiên khi thấy Pogba nhường quyền sút phạt cho Young: "Ashley Young cũng thường xuyên luyện các quả đá phạt và tỷ lệ chính xác trong tập luyện khá cao.
Tôi ngạc nhiên vì Pogba nhường quyền sút phạt cho Young trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Ở tuổi 32, Young đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc về cậu học trò."
Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (45 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (48 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (56 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)