Chiến lược gia người Bồ thừa nhận mối lo ngại về cậu học trò cưng, bởi ngay cả các bác sĩ trong đội cũng không biết chính xác Diego Costa bị gì và chừng nào có thể trở lại thi đấu.

Chiến lược gia người Bồ thừa nhận mối lo ngại về cậu học trò cưng, bởi ngay cả các bác sĩ trong đội cũng không biết chính xác Diego Costa bị gì và chừng nào có thể trở lại thi đấu.

Diego Costa thấy không ổn nhưng kết quả trên máy quét lại chỉ ra, anh không sao.

"Một cầu thủ mà không thể kết thúc mùa giải và sau đó lại vắng mặt ở ngày ra quân chiến dịch mới thì rõ là tôi không thể nào vui nổi".

Tuy nhiên, theo Mou, đó vẫn chưa phải là điều ông lo lắng nhất về Diego Costa, mà tình hình còn phức tạp hơn thế khi các bác sĩ trong đội cũng không biết chính xác cựu tiền đạo Atletico bị chấn thương thế nào và bao lâu có thể trở lại.

"Cậu ấy cố gắng rất nhiều nhưng lại gặp vấn đề trong trận đấu với Barca. Kết quả kiểm tra trên máy quét cho thấy không có chấn thương. Vì vậy, hôm sau Diego tập luyện bình thường. Nhưng sang đến ngày tiếp theo, cậu ấy không thấy thoải mái.

Sau đó, 24h giờ trước trận Community Shield (Chelsea thua Arsenal 0-1), chúng tôi cũng không biết liệu cậu ấy có thể chơi hay không".

Vắng Diego Costa, nghĩa là Mourinho phải xem xét đến việc sử dụng một Radamel Falcao tân binh bị mất giá nghiêm trọng ở M.U mùa trước và Loic Remy.

Ông cho hay: "Vào lúc này, điều duy nhất tôi muốn là làm sao có đội hình đủ tốt và đủ mạnh để để chơi lại Swansea".

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)