-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
13/08/2025 06:49Mourinho ngược dòng hạ gục Van Persie

Rạng sáng 13/8, sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi trên đất Hà Lan, Fenerbahce tiếp tục gặp khó khăn tại sân nhà Şükrü Saracoğlu, khi Feyenoord bất ngờ mở tỷ số ở phút 41. Hậu vệ người Nhật Bản, Tsuyoshi Watanabe, đánh đầu chính xác từ một tình huống đá phạt cố định, khiến đội chủ nhà bị dẫn 0-1.
Lúc này, Fenerbahce rơi vào thế bất lợi rất lớn với tổng tỷ số thua 1-3. Tuy nhiên, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng vùng dậy với tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Chỉ 3 phút sau, từ một quả phạt góc, xuất phát từ sai lầm của cầu thủ Feyenoord, hậu vệ Archie Brown đánh đầu gỡ hòa 1-1.
Đến phút bù giờ hiệp một, tiền đạo Jhon Duran - cầu thủ được mượn từ Al Nassr - tận dụng đường chuyền của Youssef En-Nesyri để dứt điểm cận thành, đưa Fenerbahce dẫn 2-1 trong hiệp một và san bằng tổng tỷ số 3-3 ở hai lượt trận.
Bước sang hiệp hai, Fenerbahce tiếp tục duy trì sức ép. Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 57, khi tiền vệ Fred tung cú sút xa tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành, giúp Fenerbahce vượt lên dẫn 3-1 (4-3 trên tổng tỷ số).
Đến phút 85, Youssef En-Nesyri nâng tỷ số lên 4-1 sau một pha phản công nhanh. Dù Watanabe ghi bàn thứ hai cho Feyenoord ở phút 89 với cú sút đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt ở những phút bù giờ.
Phút 90+2, Anderson Talisca đặt dấu chấm hết cho trận đấu với pha dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 5-2 và tổng tỷ số thắng 6-4 cho Fenerbahce. Trận đấu này là minh chứng cho tài cầm quân của Jose Mourinho, người để lại dấu ấn về chiến thuật và truyền cảm hứng để Fenerbahce lội ngược dòng trước một đối thủ mạnh như Feyenoord.
Chiến thắng này cũng đưa Fenerbahce vào vòng play-off cuối cùng của Champions League 2025/26, nơi họ sẽ đối đầu với Benfica - đội đã vượt qua Nice trước đó. Đội thắng trong cặp đấu giữa Fenerbahce và Benfica sẽ giành suất vào vòng phân hạng của Champions League, với số tiền thưởng có thể lên tới hàng chục triệu euro.
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (54 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (1 giờ trước)