Chủ nhật này, Chelsea và Arsenal mới có trận đấu trước mùa nhưng 2 nhà cầm quân của họ đã sớm bước vào cuộc khẩu chiến không có hồi kết.
Chủ nhật này, Chelsea và Arsenal mới có trận đấu trước mùa nhưng 2 nhà cầm quân của họ đã sớm bước vào cuộc khẩu chiến không có hồi kết.
Premier League còn 11 nữa mới chính thức khai màn. Community Shield cũng phải Chủ nhật này mới diễn ra. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng Chelsea đã sớm khơi mào, khẩu chiến với đồng nghiệp "giáo sư", khiến ông không thể yên lặng.
 

Mou và "giáo sư" sớm bắt đầu cuộc chiến võ miệng

 
Trong ngày hôm qua (28/7), chia sẻ với báo giới, nhà cầm quân người Bồ đã ví Arsenal của HLV Wenger là đội bóng "mua danh hiệu" và nói kháy vào việc chi tiêu trong vài mùa qua của Pháo thủ.
 
"Giáo sư" đã đáp lại rằng: "Chúng tôi chi tiêu khi nghĩ rằng cần phải chi mà không quan tâm đến người ngoài nghĩ hay nói gì. Chúng tôi cố gắng làm những quyết định đúng đắn. Khi chúng tôi có tiền thì xài mà không có thì không xài.
 
Một ngày bạn nhìn vào lứa cầu thủ đào tạo của chúng tôi so với những đội bóng khác, bạn sẽ thấy ngạc nhiên".
 
Đề cập đến những nhận xét của Mou về học trò cưng - Eden Hazard, xuất sắc hơn Cristiano Ronaldo mùa giải vừa qua và chỉ xếp sau Leo Messi, HLV Wneger lên tiếng: "Để so sánh thì bạn phải dựa trên các con số. Tôi phải nói rằng những cầu thủ như Messi, Ronaldo mà vẫn ghi 50 bàn thắng/mùa thì thuộc dạng đặc biệt.
 
Còn Eden Hazard, cậu ấy là người có khả năng quyết định trận đấu. Nhưng bảo cậu ấy đạt đẳng cấp ngang với những Messi, Ronaldo đang thống trị làng bóng thế giới thì e rằng cần thời gian để có thêm sự ổn định".
 
Nhà cầm quần này thừa nhận, ông từ nỗ lực muốn có Hazard trước khi về Chelsea nhưng bất thành.
 
>> Mourinho: "Wenger cần một chiếc máy tính"
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)