-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
04/02/2018 22:02Mourinho 'nói cho rõ' chuyện đẩy Pogba lên ghế dự bị
So với thất bại 0-2 trước Wembley, HLV Mourinho đưa ra 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, khi Pogba, Anthony Martial, Ashley Young dự bị, còn Phil Jones thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký.

Nhiều fan Quỷ đỏ hồ nghi, "người đặc biệt" đang chì chiết cậu học trò, vì Pogba dám phản ứng cãi lệnh ông giữa trận gặp Tottenham.
Mourinho gây ngạc nhiên khi xếp tài năng trẻ McTominay đá chính thay vì Paul Pogba. Về quyết định trên, ông lý giải: "Tôi thay đổi một vài cầu thủ và điều đó không phải là sự trừng phạt với bất kỳ ai cả.
Tôi cần một ai đó trừng phạt mình hơn, bởi MU là cả tập thể khi thắng hay thua toàn đội luôn bên cạnh nhau.
Scott McTominay đang tiến bộ theo thời gian. Cậu ta nhập trận có một chút lo lắng nhưng rồi sau đó tìm được nhịp điệu, tranh chấp bóng và phát triển lối chơi khá tốt.
Paul Pogba là cầu thủ rất xuất sắc. Chẳng ai nghi ngờ tài năng của cậu ấy cả. Tuy nhiên, việc ngồi dự bị trong một ngày đẹp trời không phải là thảm họa.
Tôi đã quyết định tung vào một chàng trai trẻ (McTominay) nhưng từ lúc Pogba xuất hiện, tiền vệ người Pháp thi đấu tốt với cách hành xử tuyệt vời."

Lần đầu tiên chơi tại Old Trafford dưới màu áo Quỷ đỏ, Alexis Sanchez gây ấn tượng mạnh bằng sự nhiệt huyết, máu lửa và mang đến tính đột biến cao.
Chính tiền đạo người Chile kiếm về quả phạt đền và ghi bàn thắng thứ 2 cho MU. Mourinho lập tức khen ngợi chàng tân binh đắt giá.
"Năng lực và danh tiếng của Sanchez thì ai cũng rõ. Một cầu thủ tuyệt vời mà không bao giờ giận dỗi. Anh ấy luôn khiêm tốn, không bao giờ quên rằng mình từng chơi bóng ở Chile, nơi đầy rẫy khó khăn với những đối thủ rắn mặt.
Trọng tài luôn theo sát diễn biến trận đấu và quyết định thổi phạt đền. Đó không phải bàn thắng trong mơ nhưng cũng cho thấy khát vọng chiến đấu và quyết tâm lập công ở Sanchez."
Theo Đăng Khôi (VietNamNet)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




