-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
05/05/2018 14:48Mourinho nổi 'cơn tam bành' với Rashford & Martial
Một bàn thắng của Pascal Gross là đủ cho Brighton giành chiến thắng 1-0 gây bất ngờ trước MU trên sân nhà, qua đó bảo đảm suất dự Premier League mùa sau. Mặc dù MU không còn nhiều động lực ở mặt trận Ngoại hạng Anh nhưng màn trình diễn của họ khiến HLV Jose Mourinho rất tức giận khi gặp các phóng viên sau trận.

Romelu Lukaku chấn thương khiến Mourinho tung ra một hàng công gồm Rashford, Martial và Mata, 3 cầu thủ không được đá chính nhiều trong mùa giải này. Không ít ý kiến đã ủng hộ những cầu thủ này nên được ra sân nhiều hơn trong suốt mùa giải, nhất là 2 tiền đạo trẻ Rashford & Martial, nhưng cả hai tỏ ra hết sức vô dụng.
Mourinho nổi giận trong lúc trả lời phóng viên, không chỉ thẳng thắn chê hàng công của mình mà còn nhân thể phản bác lại những ai đã từng đưa ra ý kiến ủng hộ hai tiền đạo dự bị kia. “Tại sao luôn là Lukaku? Giờ thì các vị có câu trả lời rồi đó. Chúng tôi không có cầu thủ hàng đầu về mặt đẳng cấp cá nhân như mọi người tưởng đâu nên nếu chúng tôi về nhì thì đúng là rất hay, còn hơn cả tuyệt vời”, Mourinho nói.
“Những dự bị vào đá thay đã hoàn toàn chơi không tốt. Khi mà những cá nhân này chơi dở thì tôi không thể bảo đảm cả tập thể sẽ chơi tốt. Giờ thì các vị đã hiểu vì sao có những người được thi đấu nhiều hơn rồi đó”.
Mourinho cho biết ngay từ trước trận ông đã cảnh báo các cầu thủ vào sân thi đấu rằng Brighton sẽ chơi quyết liệt do họ cần một chiến thắng để cầm chắc suất trụ hạng. Màn trình diễn trong 90 phút khiến “Người đặc biệt” phải chất vấn về động lực của một số học trò.

“Tôi nói trước trận cho họ biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng kết quả vẫn là ra thế này. 20 phút cuối mang lại tín hiệu tích cực, thậm chí chúng tôi có thể đã tạo được cơ hội ghi bàn. Nhưng về mặt thái độ thi đấu, Brighton rõ ràng muốn thắng hơn”, Mourinho nói.
“Chúng tôi cần 4 điểm để chắc chắn vị trí thứ hai nhưng có vẻ từng đó là không đủ để tôi thuyết phục các cầu thủ chơi một trận đấu tử tế. Điều ấy có lẽ không quan trọng với một số cầu thủ ra sân hôm nay”.
Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của MU giờ đang bị đe dọa bởi Liverpool, đội sẽ gặp Chelsea vào Chủ nhật, và Tottenham, đội đang kém MU 6 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. MU sẽ kết thúc mùa giải Premier League với 2 trận gặp West Ham & Watford trước khi đấu chung kết FA Cup gặp Chelsea.
Theo Q.D (Khampha.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




