-
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải
Thể thao
10/12/2021 16:36Mourinho: 'Thắng thế này không thể chấp nhận được'

Roma đánh bại CSKA Sofia 3-2 tại Bulgaria và leo lên đứng đầu bảng tại Europa Conference League bởi trong trận đấu cùng giờ, Bodo Glimt chỉ có được kết quả hoà. Như vậy, CLB Na Uy mất ngôi đầu vào tay Roma dù cho từng thắng đội bóng của Mourinho tới 6-1.
Đây là chiến thắng xoa dịu Roma sau liên tiếp những thất bại khiến Jose Mourinho thậm chí còn trút bực dọc lên cả cánh phóng viên. Áp lực rõ ràng không thể biến mất sau trận thắng chỉ với chênh lệch 1 bàn trước đội bóng yếu của Bulgaria này.
Thế nên Jose Mourinho không có tâm trạng ăn mừng, nhất là khi Roma của ông cũng hút chết vào cuối trận khi liên tiếp bị gỡ bàn. Có lẽ đó là lý do khiến vị HLV này tiếp tục "tấn công" học trò.
Sau trận, ông nói với Sky Sport Italia: "Hôm nay, Borja Mayoral là mặt tích cực duy nhất. Chúng tôi không thể tiếp tục tạo ra vấn đề cho chính mình thế này mãi được. Không thể có chuyện đang thắng 2-0 trong 45 phút, sau đó để mất bóng liên tục và lùi quá sâu.
Hai bàn chúng tôi để thủng lưới là không thể chấp nhận được. Tôi chỉ hạnh phúc vì chúng tôi đã thắng và Zorya đã làm đúng nhiệm vụ của họ, và đó là điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc tối nay”.
Mourinho cho rằng Mayoral là nhân tố duy nhất đáng khen trong đội hình Roma. Ông chia sẻ thêm: “Anh ấy là một trong số ít những người tích cực. Bàn thắng của anh ấy thật đẹp, nhưng tôi cũng thích mục tiêu mà anh ấy đặt ra. Tôi không ngạc nhiên, vì anh ấy luôn làm việc chăm chỉ”.
Mourinho cũng thừa nhận rằng việc Roma lên ngôi đầu chỉ nhờ may mắn. Vì với vị trí dẫn đầu, Roma sẽ vào thẳng vòng 1/8 Conference League, tránh rủi ro khi phải đá 2 trận play-off ở vòng 1/16 vào tháng Hai: "Roma không có điều kiện để chơi thêm hai trận. Chúng tôi đã may mắn, vì vòng đấu phụ đó thực sự sẽ là thứ mà chúng tôi không cần".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Quá khứ đen tối của kẻ cướp giật gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong sáng mùng 2 Tết ở Cần Thơ (16:20)
- "Nàng thơ" nóng bỏng của Man Utd khiến dân mạng "nghẹt thở" trong chuyến phiêu lưu tại Sri Lanka (16:18)
- Tuyên bố trở lại làng nhạc, nữ ca sĩ từng hát trên sóng quốc gia lập tức bị “xóa sổ” toàn mạng (16:04)
- Mexico rúng động: Băng đảng khét tiếng CJNG "thiêu rụi" đường phố để báo thù cho ông trùm (16:02)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (31 phút trước)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (39 phút trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (47 phút trước)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (53 phút trước)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (59 phút trước)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (1 giờ trước)