-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
21/12/2020 17:35Mourinho tuyên bố sốc sau khi Tottenham thua trận thứ 2 liên tiếp
Tiếp Bầy cáo Leicester City, đội bóng của Mourinho đã gặp bế tắc để rồi bị thua bởi 1 quả phạt đền cuối hiệp 1 và pha phản lưới nhà của trung vệ Toby Alderweireld (phút 59).

Từ chỗ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, với việc để mất trắng 6 điểm ở 2 trận gần nhất, Tottenham rơi xuống hạng 5 sau vòng 14.
Mourinho thừa nhận cú lao thẳng vào Wesley Fofano của Serge Aurier là một 'sai lầm' tạo điều kiện cho Jamie Vardy ghi bàn từ chấm 11m nhưng thái độ của các cầu thủ Tottenham khác cũng khiến ông lo ngại.
"Chúng tôi bắt đầu trận đấu không tốt. Nhưng sau đó đội đã kiểm soát được thế trận và có một vài cơ hội để ghi bàn. Khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại với ít nhất tỷ số cũng là 0-0 thì chúng tôi bị thủng lưới trước.
Trong hiệp 2, chúng tôi tự... ghi bàn cho đối thủ. Điều đó thật khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng cầm bóng và chơi sáng tạo hơn. Phản ứng của cả đội sau khi để thua là tích cực.
Kasper Schmeichel đã có mấy tình huống cứu thua đáng kể cho Leicester City. Và rốt cuộc thì chúng tôi để thua bởi 1 quả phạt đền và bàn đá phản.

Nhìn kết quả, bạn nghĩ đối thủ hoàn toàn kiểm soát trận đấu hoặc tốt hơn chúng tôi nhưng thực tế không phải vậy. Màn trình diễn của Tottenham đúng là không tốt. Nhưng Leicester City không xứng đáng giành chiến thắng và chúng tôi không đáng thua. Đó là một trận đấu kém cỏi của cả 2".
Theo Mourinho, việc Tottenham chơi dở trước Leicester City có thể là hệ quả từ việc ảnh hưởng tinh thần sau thất bại trước Liverpool:
"Chúng tôi đã có thể tiếp Leicester City với tư cách là những người đã phá kỷ lục (bất bại) của Liverpool ở Anfield, và bước vào trận đấu với sự tự tin và niềm vui phơi phới. Nhưng rốt cuộc chúng tôi bắt đầu trận đấu với sự thất vọng tột độ vì không làm được điều đó. Tuy nhiên, Leicester City cũng đã thua trước đó, nhưng họ đã đấu với chúng tôi bằng thái độ tích cực, điều mà đội của tôi không lúc bắt đầu...".
Theo L.H (Vietnamnet.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




