-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
26/09/2018 22:04M.U bị loại ở Cúp Liên đoàn: Tối hậu thư dành cho Mourinho
Trước trận đấu với Derby tại Cúp Liên đoàn, Mourinho tự tin hơn rất nhiều khi được PCT Ed Woodward tiếp tục hậu thuẫn bằng nhiều hành động. Sự tự tin lớn đến mức có thông tin cho rằng Mourinho đã tước băng thủ quân dành cho Paul Pogba vì thái độ thi đấu hời hợt trong những trận vừa qua.
Trên thực tế, thái độ của ngôi sao người Pháp là một phần, cơ bản là anh đã dám nói ra điều không ai dám nói: "Tôi nghĩ các đội bóng sẽ sợ hãi nếu M.U tấn công. Khi chúng tôi tấn công, mọi thứ dễ dàng hơn". Ý của Pogba là rất rõ ràng, M.U tấn công chưa đủ và lỗi đương nhiên thuộc về Mourinho.

Mourinho rõ ràng không cho đó là phải và ra một hình phạt dành cho Pogba. Tiền vệ trung tâm này buộc phải ngồi trên khán đài quan sát các đồng đội thi đấu tại Cúp Liên đoàn, trận đấu lẽ ra sẽ mang đến sự hả hê cho Mourinho. Đối thủ quá yếu, họ dưới tầm M.U mọi mặt, từ vị thế, danh tiếng, chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm của HLV lẫn địa lợi.
Nhưng rồi Quỷ đỏ bại trận trên chấm luân lưu, trước đó là bị lội ngược dòng dù dẫn trước, chỉ gỡ hòa tận phút bù giờ thứ 5, bị đuổi thủ môn và chơi không đáng mặt ông lớn. Trên khán đài Stretford End ngày hôm qua, những tiếng "tấn công, tấn công, tấn công" đồng thanh, vang vọng và khẩn thiết. Mourinho bối rối, có lẽ chỉ mình Pogba là cười thầm trong lòng.
Mourinho bất lực thật rồi, bại trận trước một đội bóng hạng dưới ngay trên sân nhà là điều cuối cùng mà CĐV dám nghĩ tới về một khởi đầu mùa giải. Chua chát hơn là dưới thời Mourinho, những cột mốc tang thương kiểu này chẳng còn làm ai ngạc nhiên, đến mức chai lỳ cảm xúc. Những người bất hạnh nhất vẫn luôn là người vô cảm, fan M.U không muốn vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác để tránh tổn thương.

Bây giờ, sẽ chẳng còn cần một cái tên của BLĐ đưa ra lời chính thức, tự các fan M.U có thể gửi tối hậu thư dành cho Mourinho. Tiếp tục chơi như vậy, tiếp tục ở cạnh nhau sẽ chỉ thêm hành hạ nhau.
Lịch sử chứng minh fan M.U không phải những người bạc bẽo. Họ đã cho Mourinho cơ hội, đã ở bên ông những lúc khó khăn nhất, đã ca ngợi những thứ người khác chế giễu ông, đã tự động viên nhau ông là người được chọn. Nhưng họ đã sai, họ buộc phải chấp nhận và sửa chữa.
Về phần BLĐ M.U, ai cũng hiểu họ đang tìm kiếm những giải pháp chứ không thể cứ đứng đó giương mắt nhìn cả cơ đồ sụp đổ chỉ vì một cá nhân. Cũng như fan M.U, BLĐ M.U đã dần quen thứ họ từng không thích: Soạn thảo trát sa thải. Sẽ có người phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




