-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Thể thao
22/05/2025 17:38MU chìm sâu trong khủng hoảng: Hồi chuông báo tử sau mùa giải thảm họa
Trên sân San Mames, các cầu thủ MU đứng lặng người, đối mặt với sự thật phũ phàng: họ vừa trải qua một trong những mùa giải tệ nhất lịch sử, và một cuộc "đại phẫu" toàn diện là điều không thể tránh khỏi.
Màn trình diễn đáng quên nhất lịch sử!
Trận chung kết Europa League giữa Tottenham và MU, đáng lẽ phải là một "bữa tiệc" bóng đá, lại trở thành một nỗi thất vọng tràn trề với chất lượng chuyên môn thấp đến khó tin. Từ những phút đầu tiên, sự hào hứng nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngao ngán khi cả hai đội trình diễn một lối chơi nhạt nhòa, thiếu gắn kết và gần như không có điểm nhấn nào.
Tottenham dù giành chiến thắng nhờ pha lập công có phần may mắn của Brennan Johnson, nhưng xét tổng thể, cả hai bên đều không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt. Giới chuyên môn không tiếc lời chỉ trích: nhà báo Piers Morgan gay gắt gọi đây là "trận chung kết có chất lượng tệ nhất trong lịch sử các cúp châu Âu", còn cựu tiền đạo Michael Owen chua chát nhận xét: "Không thể tin nổi chất lượng trận đấu kém đến vậy. Cả hai đội đều không thể chuyền nổi 3 đường liên tiếp". Người hâm mộ trên mạng xã hội cũng đồng loạt bày tỏ sự hụt hẫng, ví von trận đấu như "kết phim Game of Thrones".
Màn trình diễn của MU ở trận chung kết chính là bức tranh thu nhỏ của cả mùa giải: thiếu sáng tạo, uể oải và đầy rẫy vấn đề. Bruno Fernandes bị quá tải, các cầu thủ chạy cánh thiếu đi những đường chuyền quyết định, và hàng thủ thì chậm chạp, thiếu chính xác ở những khoảnh khắc then chốt.
Thay đổi hay là chết?
Thất bại này không chỉ khiến MU trắng tay và lỡ suất dự Champions League, mà còn đánh mất niềm tin vào tương lai – thứ đã nuôi sống họ suốt hơn một thập kỷ qua. Giờ đây, mối bận tâm lớn nhất của HLV Ruben Amorim là làm sao để thuyết phục ban lãnh đạo tiếp tục trao niềm tin và ngân sách để vực dậy đội bóng.
Dù một vài cái tên như Matheus Cunha hay Liam Delap có vẻ sẽ gia nhập, nhưng liệu có ai khác muốn đến một đội bóng đang lao dốc không phanh như MU? Mùa giải thảm họa này đã có một cái kết không thể tệ hơn, khiến "Quỷ đỏ" trở thành điểm đến kém hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng. Trừ khi Ruben Amorim là một "nhà giả kim" bóng đá, nếu không, tương lai gần của MU sẽ chỉ toàn màu xám.
Với nguồn tài chính hạn chế, tập đoàn INEOS và HLV Amorim cần tập trung cải thiện toàn diện đội hình, đặc biệt là hàng công. Những cầu thủ trẻ như Rasmus Hojlund, ở tuổi 22, dường như chưa đủ năng lực để gánh vác vị trí trung phong của một MU hùng mạnh. Hàng công của đội bóng này cần được làm mới hoàn toàn.
Hàng thủ cũng không khá hơn, cần ít nhất một trung vệ mới. Ở tuyến giữa, một tiền vệ trung tâm giỏi sáng tạo là cần thiết để san sẻ gánh nặng với Fernandes. Tuy nhiên, việc không thể dự Champions League sẽ khiến INEOS phải kiên định với việc ưu tiên ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ thay vì những ngôi sao đắt đỏ. Đây là một con dao hai lưỡi: các cầu thủ trẻ khó có thể đưa MU trở lại đỉnh cao ngay lập tức, và việc thu hút những tài năng lớn với giá cả và tham vọng phù hợp sẽ là một thách thức cực khó.
Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo hiểu rõ rằng đã đến lúc phải có sự thay đổi lớn. Có người phải ra đi, để bắt đầu lại. Vấn đề lớn nhất của MU hiện tại không chỉ là tìm kiếm những cầu thủ phù hợp, mà còn là làm thế nào để thu hút họ đến một con tàu đang chìm sâu.
PV (SHTT)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (17:16)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (17:07)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (53 phút trước)
- Gần 900.000 số điện thoại bị xác nhận không chính chủ (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái (1 giờ trước)
- Người đàn ông 53 tuổi bị khởi tố vì xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tàu chở dầu bất ngờ phát nổ tại vùng biển Liên Hương khiến một người mất tích (1 giờ trước)
- TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ (1 giờ trước)
- Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng (1 giờ trước)