-
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội
Thể thao
26/08/2019 17:20MU của Solskjaer: Trẻ trung, nhiệt huyết nhưng thiếu sáng tạo
Ở trận mở màn gặp Chelsea, MU đã ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình 24 tuổi 227 ngày. Đến chuyến làm khách trước Wolverhampton ở vòng 2, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình 24 tuổi 173 ngày, trẻ nhất ở mùa giải năm nay. Và chiến lược gia người Na Uy đã giữ nguyên đội hình này ở trận gặp Crystal Palace ở vòng 3.

Theo thống kê của Opta, phải lùi về tận mùa giải 2016/17, CĐV mới được chứng kiến Quỷ đỏ thành Manchester ra sân với đội hình trẻ trung hơn. Cụ thể, ở trận gặp Crystal Palace, HLV Jose Mourinho khi ấy đã sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình 22 tuổi 284 ngày.
Và đoàn quân trẻ trung của Solskjaer đã có khởi đầu như mơ với chiến thắng vùi dập 4-0 trước Chelsea, nhưng nhanh chóng trở lại mặt đất khi mất điểm trước Wolvehampton Wanderers và gục ngã khó tin trước Crytal Palace ngay tại "thánh địa" Old Trafford.
Solskjaer cho rằng MU xứng đáng có được 6 điểm tối đa từ 2 trận này, nhưng tiếc là Paul Pogba và Marcus Rashford lại bỏ lỡ những quả penalty ở những thời điểm quyết định. Solsa nói không sai, nhưng ai cũng có thể thấy vấn đề của MU sau những trận này, đó là việc họ thiếu đi một tiền vệ sáng tạo, người có thể tạo ra những cơ hội rõ ràng cho các đồng đội.

Người đang được HLV Solskjaer tin tưởng và xếp ở vị trí nhạc trưởng của MU là Jesse Lingard. Nhưng thống kê chỉ ra rằng, tiền vệ người Anh đã không ghi bàn hay kiến tạo trong suốt 8 tháng qua, tức là từ đầu năm 2019.
Paul Pogba là cái tên khả dĩ nhất, nhưng anh không phải là tiền vệ tấn công điển hình. Thậm chí, dấu ấn mà tiền vệ người Pháp để lại lại là tình huống mất bóng ở giữa sân, dẫn đến bàn thắng quyết định của Patrick van Aanholt ở phút bù giờ, khiến MU nhận thất bại 1-2 trước Crystal Palace.
Đó là lí do mà MU đang nhắm đến James Maddison, đồng đội cũ của Harry Maguire tại Leicester City, để giải quyết vấn đề này.
Duy Anh (SHTT)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (17 phút trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (43 phút trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (51 phút trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (56 phút trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Giả gái hẹn hò lừa đảo gần 40 tỷ đồng, thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý (1 giờ trước)
- Diễn biến giá vàng 2/3 đồng loạt đi lên, thực trạng tại các cửa hàng vàng xuất hiện thêm dịch vụ cho người mua (1 giờ trước)
- Vì 200 triệu, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh (2 giờ trước)
- Vui Tết xong… cãi nhau vì tiền: Câu chuyện không hiếm ở nhiều gia đình trẻ (2 giờ trước)