-
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân -
Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh -
Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" -
Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong -
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong
Thể thao
16/03/2026 06:28MU đánh bại Aston Villa, củng cố vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh
Các bàn thắng của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko giúp “Quỷ đỏ” vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Với kết quả này, đội chủ sân Old Trafford có 54 điểm, hơn Aston Villa 3 điểm và tạo khoảng cách 6 điểm với Chelsea cùng Liverpool.

Chiến thắng cũng giúp HLV Michael Carrick ghi dấu ấn khi trở thành một trong bốn chiến lược gia trong lịch sử giải đấu giành chiến thắng ở cả 6 trận sân nhà đầu tiên tại Premier League.
Sau thất bại trước Newcastle United ở vòng trước, MU bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Trong hiệp một, đội chủ nhà kiểm soát phần lớn thế trận nhưng gặp không ít khó khăn khi tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của Aston Villa.
Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Amad Diallo với pha đánh đầu nguy hiểm, buộc thủ môn Emiliano Martínez phải bay người cứu thua. Tuy vậy, hiệp đấu đầu tiên diễn ra với chất lượng chuyên môn chưa cao khi cả hai đội đều thiếu sự sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng.
Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên rõ rệt. Phút 55, MU khai thông thế bế tắc từ một tình huống cố định. Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt chính xác để Casemiro băng vào đánh đầu hiểm hóc ở cột gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đáng chú ý, 6 trong số 7 bàn thắng của cựu cầu thủ Real Madrid mùa này đều đến từ những pha không chiến.

Aston Villa không mất nhiều thời gian để đáp trả. Ross Barkley tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, tung cú sút chân trái đưa bóng vào góc xa, san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.
Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng trở lại với đội chủ nhà. Chỉ ít phút sau, Bruno Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền tinh tế, tạo điều kiện để Matheus Cunha băng xuống dứt điểm gọn gàng, đưa MU vượt lên dẫn trước một lần nữa.
Đến phút 81, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Benjamin Sesko chớp thời cơ trong tình huống lộn xộn trước khung thành để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khép lại một buổi tối thành công của MU tại Old Trafford.
- Bi Rain chính thức lên tiếng trước tin đồn bỏ bê vợ, bắt Kim Tae Hee một mình chăm con (20/05/26 23:19)
- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân (20/05/26 23:06)
- Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (20/05/26 22:57)
- Bi kịch cha hờ phóng hỏa đốt nhà khiến ba người thương vong ở Cà Mau (20/05/26 22:38)
- Khởi tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng cùng 23 đối tượng liên quan (20/05/26 21:29)
- Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai (20/05/26 21:13)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" (20/05/26 20:56)
- Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong (20/05/26 20:48)
- Ca sĩ Long Nhật tự nhận mặc cảm tội lỗi, sử dụng ma túy dù không thích chút nào (20/05/26 19:56)
- Arsenal đăng quang nhưng thủ môn Kepa có thể bị từ chối trao huy chương vô địch Premier League (20/05/26 19:40)