-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
29/11/2017 22:54MU đỉnh thế này, không vô địch thì... hận Man City lắm
1. Thắng lợi giòn giã 4-2 trên sân Watford vào rạng sáng nay, là đầu tiên trong 1 năm qua, MU ghi được liền tù tì 3 bàn thắng trong hiệp 1 tại Ngoại hạng Anh. Tháng 11 năm ngoái, họ làm điều này vào lưới Swansea (thắng 3-1).

Và trong khi MU của Mourinho vẫn bị gắn với những lời chỉ trích "dựng 2 bus 2 tầng", chơi buồn ngủ thì bảng xếp hạng phản ánh một thực tế khác hẳn.
Quỷ đỏ đã ghi được 32 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 14 vòng đấu Premier League. Hiệu số +24, một kết quả tốt nhất trong cùng giai đoạn mà MU làm được, kể từ mùa giải 2000/01 (+26), năm mà họ chiến thắng danh hiệu.
Và con số 32 cũng chỉ ra, MU là đội ghi nhiều bàn thắng thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này (sau hàng xóm Man City xếp nhất với 40 bàn). Còn nữa, nếu các chân sút không phung phí cơ hội, như Mourinho từng đếm thì họ thậm chí còn ghi được nhiều hơn tổng số Man City có!
2. Một điều thú vị, MU lần lượt có được nhiều hơn Liverpool 7 bàn, Chelsea 8 bàn, Arsenal 9 bàn và Tottenham 10 bàn. MU dữ dội như vậy mà bị gán mác buồn chán, dựng xe bus sao?

Một số ý kiến cho rằng, với sự khác biệt hẳn so với những mùa trước, thời hậu Sir Alex, nếu năm nay Mourinho không thể đưa Quỷ đỏ làm bá chủ bóng đá Anh thì chỉ còn biết khóc hờn!
Sự hay ho ở cuộc đua Premier League là MU đỉnh nhưng Man City của Pep Guardiola còn đỉnh hơn!
Cụ thể, đội chủ sân Etihad đã có 37 điểm sau 13 trận, một số điểm tốt nhất từ trước tới nay của chiến dịch Premier League. Người ta tự hỏi, phải chăng Chúa đã sớm định tân vương?

3. Để có thể đánh bật gã hàng xóm khỏi thế vững chãi ấy, MU ngoài điểm số thì phải có được khí chất trước các đối thủ trong top 6. Họ bị gán mác "dựng xe bus", chơi chán bởi gặp những Liverpool, rồi Tottenham, MU yếu thế, chống đỡ vất vả. Sau đó đụng Chelsea thì thua vẫn hoàn thua...
Phía trước Quỷ đỏ là 2 thử thách quan trọng, làm khách Arsenal cuối tuần này và tiếp Man xanh vào tuần sau. Ra oai được ở 2 trận then chốt này, thầy trò Mourinho hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện Premier League.
Sau mùa đầu ngóng chờ Pep Guardiola - Mourinho cùng đại chiến thành Manchester không như ý thì sự so kè của Man xanh vs Man đỏ ở mùa giải năm nay, mới thực sự khiến derby diễn ra vào 6/12 tới đây nóng hơn bao giờ.
Theo Lâm Chiêu (Thể Thao VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




