Thể thao
23/01/2018 11:20MU đón "bom tấn" Sanchez: Mảnh ghép cuối cho cúp vô địch C1?
Đã 10 năm kể từ lần cuối MU vô địch Champions League và với phong độ phập phù mùa này, MU không hẳn khiến người ta cảm thấy có hy vọng sẽ đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Nhưng Liverpool hay Chelsea đã từng đăng quang dù trên BXH họ nằm ngoài nhóm dự Champions League, vậy thì MU có lý do gì mà phải bi quan?

Mặc dù cách biệt 12 điểm với Man City là vẫn có thể san lấp, nhưng khi mùa giải kéo dài cũng là lúc MU có thể sẽ tập trung vào mặt trận cúp nhiều hơn do sự ổn định phong độ của City. Mùa trước khi đã xác định vào top 4 là mục tiêu khó thành, MU đã dồn sức cho Europa League và phần thưởng là chức vô địch lẫn vé trở lại Champions League.
Mặt trận Cúp C1 tất nhiên toàn những đối thủ sừng sỏ, những đội bóng không chỉ có cầu thủ & HLV giỏi mà còn chi tiền đậm không kém MU, một số còn sở hữu những danh thủ tầm cỡ ứng viên Quả bóng Vàng. Barca có Messi, PSG có Neymar, Real Madrid có Ronaldo, Bayern có Lewandowski, Man City có De Bruyne, v.v…
Những cầu thủ đó có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu trong tích tắc, và ở một giải đấu mà mỗi trận đều vắt kiệt nơ-ron thần kinh của tất cả các cầu thủ thi đấu, chỉ một sai lầm do sự mất tập trung cũng có thể định đoạt cả loạt trận. Vấn đề chỉ là đội bóng nào sở hữu những cầu thủ có thể tận dụng những tình huống nhỏ như thế để làm nên khác biệt lớn.

MU đã có một HLV có kinh nghiệm chiến thắng ở đấu trường này tới 2 lần, Jose Mourinho. Và nay họ sẽ có một trong những cầu thủ xoay chuyển trận đấu hàng đầu, Alexis Sanchez. Thuận cả hai chân, nhanh nhẹn, giàu năng lượng và chăm chỉ, Sanchez có thể hoạt động ở bất cứ vị trí nào trên hàng công.
Một cầu thủ như thế không dễ kiếm và trong số các tiền đạo của MU (trừ Ibrahimovic) không ai có bề dày kinh nghiệm như Sanchez. Lukaku chưa thi đấu nhiều ở Champions League và chạm một của tiền đạo này khá tệ, Rashford đôi lúc “tàng hình” trong phần lớn trận đấu, và cả anh lẫn Martial không có mấy hiệu quả trong khâu phòng thủ.
John McGovern, tiền vệ khoác áo Nottingham Forest vô địch Cúp C1 các năm 1979 và 1980, đã từng nói rằng bí quyết chiến thắng đôi lúc đơn giản là “đưa bóng cho người biết xoay chuyển trận đấu”. Ông nói: “Mặt trận cúp nếu thua là bị loại, do vậy một sai lầm cũng có thể làm hỏng cả giải đấu. Một đội bóng do đó cần một cầu thủ đặc biệt, một người dám nhận trách nhiệm lớn lao để chiến thắng trong những giờ phút như vậy”.

“Anh có thể có đội hình tổ chức tốt và được huấn luyện bài bản, nhưng đội bóng vĩ đại nào cũng cần một người xoay chuyển trận đấu. Thời của chúng tôi có John Robertson và Barcelona ngày nay có Lionel Messi. Những cầu thủ như thế làm thay đổi trận đấu chỉ trong tích tắc”.
Liệu Alexis Sanchez có phải một cầu thủ như thế? Có lẽ vậy, anh rõ ràng “có số má” hơn so với những Lukaku, Martial, Rashford hay Lingard. Có Sanchez, MU có thể nghĩ về thành công ở mặt trận cúp dù chặng đường vẫn còn rất dài.
Theo Q.D (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



