-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
14/01/2023 21:51MU được trọng tài thiên vị rõ ràng trước Man City?
Phút 78, thời điểm MU đang bị Man City dẫn 1-0, Casemiro có bóng bên cánh phải ở khu vực giữa sân. Tiền vệ người Brazil thực hiện đường chọc khe cho Marcus Rashford thoát xuống. Rashford sau đó không dứt điểm mà nhường cho Bruno Fernandes ra chân sút tung lưới Ederson gỡ hòa cho MU.
Đây là tình huống gây tranh cãi mạnh mẽ bởi ban đầu, trọng tài biên đã căng cờ báo Rashford việt vị. Xem lại băng quay chậm, quả thực Rashford đã việt vị rõ ràng, song trọng tài chính đã công nhận bàn thắng cho MU do số 10 phía Quỷ đỏ không tham gia vào tình huống.
Nếu để ý kỹ, pha chạy nước rút của Rashford rất khó để nói là không tham gia vào tình huống tấn công của Man United. Có lẽ bản thân tiền đạo này cũng nhận ra mình đã việt vị nên chủ động dừng lại cho Fernandes dứt điểm ghi bàn.
Bên ngoài sân, HLV Pep Guardiola phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài, còn các cầu thủ Man City cũng vây lấy vị "vua áo đen" đòi công bằng. Tuy nhiên, ông Stuart Attwell vẫn bảo lưu quyết định của mình là công nhận bàn thắng cho MU.
Không lâu sau đó, thêm một pha bóng gây tranh cãi nữa xảy ra khi Erling Haaland ngã trong vòng cấm MU sau nỗ lực dứt điểm bất thành. Casemiro là người theo sát ngôi sao người Na Uy ở tình huống ấy, và dường như đã có tác động từ phía sau. Tuy nhiên, trọng tài Attwell một lần nữa bỏ qua cho Man United.
Chung cuộc, MU giành chiến thắng 2-1 kịch tính trước Man City để leo lên vị trí thứ 3 ở Ngoại hạng Anh 2022/23. Quỷ đỏ giờ đã có 38 điểm, kém Man xanh đúng 1 điểm và đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Chắc chắn bàn thắng của Fernandes sẽ còn là chủ đề được bàn luận xôn xao trong thời gian dài.
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




