Trận cầu tâm điểm vòng 29 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng ngày 5/3 đã khép lại với một kịch bản nghiệt ngã cho Manchester United.

Dù nắm lợi thế cực lớn về quân số trong suốt hiệp thi đấu thứ hai, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn phải rời sân St James’ Park với bàn tay trắng sau thất bại 1-2 trước Newcastle. Đây là một kết quả gây sốc, lặp lại "vết xe đổ" mà "Quỷ đỏ" từng vướng phải trong trận thua Everton trước đó.

Ngay từ những phút đầu, Newcastle đã xua tan những hoài nghi về phong độ nghèo nàn thời gian qua bằng một lối chơi rực lửa. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, "Chích chòe" liên tục vây hãm khung thành đội khách. Kieran Trippier suýt chút nữa đã mở tỷ số với cú tạt bóng dội cột dọc, trong khi Lewis Hall và Harvey Barnes cũng khiến các cổ động viên MU phải thót tim với những pha bỏ lỡ đáng tiếc. Phải đến cuối hiệp một, Manchester United mới dần lấy lại thế trận nhờ sự xông xáo của Kobbie Mainoo và Matheus Cunha, nhưng tất cả đều không khuất phục được sự xuất sắc của thủ thành Aaron Ramsdale.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở cuối hiệp một khi Jacob Ramsey bên phía đội chủ nhà phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Thế nhưng, trong thế thiếu người, Newcastle lại bất ngờ có bàn mở tỷ số sau khi Bruno Fernandes phạm lỗi với Anthony Gordon trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Gordon đã không mắc sai lầm nào để đưa đội nhà vươn lên. Dù vậy, MU cũng nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Casemiro ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.

05-1772666293-mu-guc-nga-tai-st-james-park-lap-lai-bi-kich-choi-hon-nguoi-van-thua.jpg

Sang hiệp hai, kịch bản về một cuộc lội ngược dòng cho đội khách đã được nhiều người hình dung khi họ được chơi hơn người. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Newcastle đã trình diễn một lối chơi phòng ngự kiên cường và khoa học. Thủ môn Aaron Ramsdale tiếp tục sắm vai "người hùng" với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm của Leny Yoro hay Joshua Zirkzee, khiến các chân sút MU hoàn toàn bất lực.

Đỉnh điểm của sự thất vọng dành cho "Quỷ đỏ" đến vào phút thứ 90. Trong một tình huống phản công sắc lẹm, Osula có pha đi bóng đầy nỗ lực từ cánh phải trước khi tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc cho Newcastle. Bàn thua ở phút cuối không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại của HLV Michael Carrick mà còn đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp MU phải nếm trái đắng mỗi khi hành quân đến sân của "Chích chòe".

Dù nhận thất bại muối mặt, MU vẫn tạm thời giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aston Villa cũng trắng tay trước Chelsea ở vòng đấu này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa vị trí thứ 3 và thứ 6 hiện nay chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm, khiến cuộc đua giành vé dự Champions League trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết.

PTH (SHTT)