-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập đến nửa mét, phương tiện đi lại khó khăn
-
40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình lũ lụt tại Trung Giã và Đa Phúc
Thể thao
11/03/2018 12:58M.U - Liverpool 2-1: Klopp chê trọng tài, Mourinho 'đá xéo' bình luận viên
Rashford nhấn chìm Liverpool:
"> |
Trong lần hiếm hoi có tên trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ" suốt vài tháng qua, Marcus Rashford dù không được kỳ vọng nhiều lại trở thành "người hùng" của sân Old Trafford. Được bố trí đá ở cánh trái sở trường, Rashford ngay ở pha dứt điểm đầu tiên của mình đã có được bàn mở tỉ số cho Man United phút 13. Đó là tình huống dàn xếp tấn công khá đơn giản: Thủ môn De Gea phát bóng dài từ phần sân nhà và Lukaku bật cao làm tường, đánh đầu đưa bóng theo hướng di chuyển của Rashford. Động tác hất bóng bằng đầu và pha đảo chân điệu nghệ qua người hậu vệ Alexander-Arnolds đã giúp tuyển thủ Anh có được khoảng trống cần thiết trước khi ung dung sút hạ thủ thành Loris Karius.

Liverpool vừa trải qua chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, hàng công ghi đến 18 bàn thắng và giữ sạch lưới 5 trận nhưng trận này hai lần để thủng lưới chỉ trong vòng 11 phút. Chưa hết tiếc nuối với pha đánh đầu suýt thành bàn của trung vệ Virgin Van Dijk trước cầu môn đội chủ nhà, Liverpool nhận ngay cú "hồi mã thương" phút 24, cũng với bài tấn công đơn giản của Man United. Thủ môn De Gea phát bóng dài đến vị trí của Lukaku và tiền đạo người Bỉ lập tức tung đường chuyền chọc khe cho Alexis Sanchez. Bóng bị các hậu vệ Liverpool cản phá, vô tình thành pha kiến tạo để Rashford băng lên sút hạ thủ thành Karius lần thứ nhì trong trận.

Đây mới là các pha lập công thứ 5 và 6 của Rashford ở mùa giải năm nay. Lukaku trận này chưa có được bàn thắng thứ 100 tại giải Ngoại hạng như mong đợi nhưng tiền đạo người Bỉ sẽ còn được nhắc nhiều khi góp công vào cả 2 bàn thắng của "Quỷ đỏ".

Trận đấu lẽ ra đã được định đoạt ngay trong hiệp 1 nếu Juan Mata dứt điểm chính xác hơn với cú vôlê thuận chân phút 38 trước khung thành Liverpool hoàn toàn bỏ ngỏ. Hai bàn dẫn trước, dù vậy, cũng đủ để làm đảo lộn mọi toan tính của HLV Jurgen Klopp bên phía đội khách. Cả hiệp 1, "Lữ đoàn Đỏ" chỉ có đúng một pha dứt điểm trúng đích, chính là cú đánh đầu của Van Dijk. "Cây đinh ba" trên hàng công với Sane-Salah-Firmino hoàn toàn bị các hậu vệ Man United phong tỏa, can thiệp ở mọi tình huống.

Sau giờ nghỉ, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công trong khi Man United chủ động tổ chức phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Dù vậy, ngoài hai tình huống bị trọng tài từ chối cho hưởng phạt đền do Valencia để bóng chạm tay trong vòng cấm và Sadio Mane bị Fellaini phạm lỗi cũng trong vòng 16,50m, Liverpool chỉ một lần đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà phút 67 với sự giúp sức của trung vệ Eric Bailly sau đường chuyền ngang của Sadio Mane.
Thất bại ở "trận cầu 6 điểm", Liverpool rơi lại phía sau, kém đội nhì bảng Man United đến 5 điểm và hoàn toàn có thể bị Tottenham vượt qua nếu "Gà trống" giành được chiến thắng trên sân của Bournemouth đêm 11-3.

Không thành công khi lối chơi tấn công bị phá sản hoàn toàn, HLV Jurgen Klopp quay sang chỉ trích trọng tài Craig Pawson đã bỏ qua hai quả phạt đền. "Hai bàn thua sớm khiến trận đấu trở nên khó khăn với Liverpool. Lukaku chơi bóng bổng thật đáng ngại và thường tạo ra khoảng trống đáng kể mà cầu thủ của tôi không kịp lùi về trám chỗ. Liverpool tạo ra vài cơ hội ở hiệp 1 nhưng dứt điểm bất thành và tình hình hiệp 2 chẳng khả quan hơn. Những tình huống có thể thổi phạt đền cho Liverpool nhưng trọng tài lại không có quyết định đúng đắn" – nhà cầm quân người Đức chia sẻ một cách não nề.

Trong khi đó, Jose Mourinho như thường lệ lại ngây ngất với chiến thắng của đội nhà, lần thứ nhì liên tiếp trước các đối thủ trong Top 6. Phát biểu trên Sky Sports, ông nhấn mạnh: "Trận đấu thoạt nhìn có thể tóm tắt như sau: Man United nắm thế trận hiệp 1 và Liverpool kiểm soát tình hình hiệp 2. Tôi cho rằng, hiệp đấu của Man United có nhiều bàn thắng và nguy hiểm hơn. Còn ở hiệp hai, có thể các bình luận viên sẽ cho rằng, Liverpool kiểm soát bóng còn Man United chỉ lo phòng ngự. Sự thật không phải vậy. Man United luôn kiểm soát bóng tốt, ngay cả ở các tình huống bóng chết hay đá phạt góc. Đối đầu cùng Liverpool, nếu bạn có bóng mà chơi kém, lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Trong hiệp 2, Liverpool buộc chúng tôi phải lùi về phòng ngự nhưng M.U không mất thế chủ động. Tôi chẳng quan tâm các chuyên gia bàn giấy nói gì, cầu thủ tôi hạnh phúc là tôi vui, thế thôi".
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi" (10:21)
- Đám cưới lạ nhất ở Hà Nội: Chú rể "ôm mẹ khóc như mưa" viral khắp cõi mạng (10:20)
- Bị hàng xóm chiếm chỗ đậu xe thường ngày, người đàn ông nghĩ chiêu độc làm đối phương mất 3 ngón tay (10:13)
- Hàng loạt villa sập sau bão số 10: Kè biển bị 'bỏ quên'? (10:09)
- Hành vi khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải (10:08)
- Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ (10:07)
- Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4 (28 phút trước)
- Spoil dàn Anh Trai mùa 2 đầu tiên bị loại, một thay đổi kéo thêm 4 người ra về (30 phút trước)
- Những khuyết điểm không thể che giấu của iPhone Air (32 phút trước)
- Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng (32 phút trước)




