-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
05/10/2017 16:28MU-Mourinho ảo tưởng sức mạnh: Bắt nạt nhóm cuối bảng, dè chừng vỡ mộng
MU đang cùng Man City dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau 7 vòng. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của thầy trò Mourinho chẳng có gì ghê gớm.
MU đang sở hữu những con số thống kê vô cùng ấn tượng trong mùa giải mới. Họ đã giành 19/21 điểm tối đa tại Premier League, quân bình kỷ lục mà Sir Alex Ferguson trong quá khứ. Tại Champions League, MU cũng thống trị bảng đấu sau 2 chiến thắng không thể thuyết phục hơn trước Basel và CSKA Moscow. Ngoài ra, thầy trò Mourinho còn thắng liên tiếp 6 trận gần nhất.
![]() |
MU đã thắng 7/9 đội đứng cuối bảng xếp hạng |
Nhìn vào thành tích đó, bất kể người hâm mộ MU nào cũng nức lòng phấn khởi. Đã rất lâu rồi, “Quỷ đỏ” mới duy trì được mạch trận thăng hoa dài đến như vậy. Truyền thông Anh cũng tận dụng triệt để phong độ tuyệt vời của thầy trò Mourinho để tung hoa nhằm lấy lòng hàng triệu fan MU trên khắp thế giới.
Thế nhưng mới đây tờ The Sun lại chỉ ra một sự thật hết sức phũ phàng. Sau 7 vòng đấu vừa qua, những đối thủ mà MU từng chạm trán đang đứng ở vị trí quá tệ trên bảng xếp hạng. Bại tướng mới nhất là Crystal Palace xếp cuối cùng sau 7 trận toàn thua và chưa ghi nổi bàn nào.
Hai đội bóng có thành tích đối đầu MU tốt hơn cả là Southampton (thua 0-1) và Stoke (2-2) có chỗ đứng khả dĩ nhất nhưng lần lượt là 12 và 13. Còn lại những đối thủ như West Ham (thứ 15), Everton (16), Leicester (17), Swansea (18) đều trôi xuống nhóm cuối bảng. Tóm lại, 7 đội bóng đã từng đối đầu MU từ đầu mùa đang chia nhau 9 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng hiện tại.
Tháng 10 giông bão, ngã sấp mặt như chơi
Trong một chặng đua đường trường và khốc liệt như Premier League, việc biết cách tận dụng điểm số tuyệt đối trước những đối thủ dưới cơ là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải thước đo chính xác nhất về sức mạnh của một ứng viên vô địch hàng đầu.
![]() |
HLV Mourinho cũng chưa tin vào sức mạnh của MU |
Sức mạnh của MU đang bị thổi phồng quá đà. Họ đang cùng Man City dẫn đầu bảng với 19/21 điểm tối đa nhưng rõ ràng “Quỷ đỏ” chưa thể so sánh cùng gã hàng xóm. Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy trò Guardiola đã đánh bại Liverpool 5-0, giành 3 điểm ngay tại Stamford Bridge của ĐKVĐ Chelsea. Màn trình diễn đó mới thực sự thuyết phục và xứng đáng với ngôi vị số 1.
Bản thân HLV Mourinho cũng đã rất nhiều lần cảnh báo học trò luôn giữ vững đôi chân trên mặt đất. MU chưa được kiểm chứng sức mạnh và những lời tâng bốc sau các chiến thắng vừa qua là con dao hai lưỡi. “Quỷ đỏ” có thể được tiếp thêm hưng phấn nhưng cũng có thể bị đánh gục bởi sự ảo tưởng.
Tháng 10 này cuộc chơi mới thực sự bắt đầu với MU. Ngay sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc, thầy trò Mourinho sẽ hành quân đến Liverpool. Sau đó là liên tiếp 3 trận sân khách nữa trước Benfica (Champions League), Huddersfield (NHA) và Swansea (League Cup). MU khép lại tháng 10 bằng 2 cuộc tiếp đón Tottenham và Benfica.
Chuỗi 4 trận sân khách là thử thách cực lớn cho HLV Mourinho, nhất là trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ vì chấn thương và thể lực bào mòn sau vòng loại World Cup 2018. Nếu như MU không thể vượt qua được chặng leo núi khắc nghiệt này, những tham vọng cho mùa giải này hoàn toàn có thể tan thành mây khói.
Theo Huyền Anh (Khampha.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




