-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
04/12/2017 17:58MU - Mourinho đấu Man City - Pep: Lấy xe bus chặn xe tăng
Bản chất của nhà vô địch
Man City đã cân bằng kỷ lục của Premier League về số trận thắng liên tiếp trong cùng một mùa giải khi đánh bại West Ham 2-1 để có 13 vòng liên tục đoạt 3 điểm. Pep Guardiola cần một bàn thắng của David Silva ở cuối trận để vượt qua một West Ham chiến đấu ngoan cường và thậm chí đã có bàn dẫn trước.
Chuỗi 13 chiến thắng của Man City lúc này đã ngang bằng kỷ lục cũ được giữ bởi Arsenal mùa 2001/02 và Chelsea mùa 2016/17. Và họ có cơ hội phá kỷ lục đó để nâng con số lên 14, với điều kiện: Đánh bại MU trong trận derby Manchester.
Đây sẽ là trận đấu được đánh giá là quyết định tới cơ hội vô địch của mỗi đội. MU bất chấp đã thắng liên tiếp trong những tuần qua vẫn bị Man City dẫn trước 8 điểm trên BXH, nhưng thực tế là cách biệt có thể đã lớn hơn nhiều nếu như MU không được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, người đang giúp “Quỷ Đỏ” có ít bàn thua nhất giải Ngoại hạng.
Man City chưa bước qua được nửa mùa giải nhưng đã cho thấy mọi dấu hiệu của một nhà vô địch. Họ hủy diệt đội lớn đội bé ở đầu mùa giải trước khi có những thắng lợi vất vả nhưng quyết tâm trong vòng 1 tháng vừa qua. Khi viết cho BBC, Phil Neville bình luận: “Tôi đã vô địch Premier League 6 lần cùng MU và khả năng theo đuổi chiến thắng đến tận cùng rồi ghi bàn muộn của chúng tôi là yếu tố lớn nhất trong thành công, chứ không phải bóng đá tấn công”.
Vậy thì liệu MU của Jose Mourinho có cách nào để vượt qua được một Man City quá mạnh và quá bền bỉ? Một “Quỷ Đỏ” với lối chơi không mấy thuyết phục lại đang là hy vọng cuối cùng để ngăn Man City băng băng tới chức vô địch.
Bức tường cuối cùng
MU có thể đã đánh bại Arsenal 3-1, nhưng David De Gea đã cứu họ 14 lần trong một trận đấu mà 15 cú dứt điểm của Arsenal đã đi trúng đích nhưng chỉ 1 bàn thắng được ghi. MU có thể có hàng thủ mạnh nhất Premier League về mặt con số, nhưng họ để đối phương sút vào khung thành của mình nhiều hơn 7 đội (bao gồm Watford & Huddersfield) và chỉ nhận ít bàn thua vì sự đẳng cấp của De Gea lẫn những khoảnh khắc lăn xả đúng lúc của các hậu vệ.
Không có Paul Pogba, MU sẽ vắng mặt một nhạc trưởng có thể giật dây mặt trận tấn công một cách hiệu quả, như cách Pogba đã kiến tạo nên 2 bàn trước Arsenal. MU có thể sẽ chủ động “dựng xe bus” theo ý định của Mourinho, nhưng họ sẽ trụ được bao lâu?
Trong quá khứ MU thời Sir Alex Ferguson nổi tiếng với những màn ngược dòng, bởi khi bị dẫn bàn họ vẫn không nao núng. Sự kiên nhẫn là rất đáng nể, và trong 10 phút cuối trận MU sẽ tăng tốc một cách dữ dội khiến đối phương bắt đầu bối rối. Kể cả bước sang phút 80, MU vẫn còn nhiều thời gian để ghi bàn.
Man City cũng vậy, thậm chí Pep Guardiola không cần phải thay người liên tục để chấn chỉnh hàng công. Man City không cần đưa thêm cầu thủ cao to lực lưỡng vào vòng cấm đối phương, thay vào đó họ kiểm soát & chuyền bóng một cách kiên nhẫn để đối thủ mệt vì chạy theo bóng, dẫn đến rối loạn đội hình và cơ hội xuất hiện.
West Ham đã rất cố sức, các hậu vệ của họ bám theo cầu thủ Man City không ngừng nghỉ. Declan Rice đã bám chặt lấy David Silva trong hơn 80 phút, nhưng chỉ cần một tình huống ở phút 83 là mọi thứ đổ bể. Đó không chỉ là cách Man City đá, đó còn là cách Barcelona đá, hay thậm chí cách MU từ tận thời Eric Cantona đá.
MU của Jose Mourinho sắp tới nếu “dựng xe bus” có thể cũng sẽ giữ được khung thành trong phần lớn trận đấu. Nhưng liệu các hậu vệ áo đỏ có thể khóa chặt các tiền đạo City suốt 90 phút? Liệu De Gea có lại "hóa thánh" trước một đối thủ hùng mạnh?
Man City, đội duy nhất bất bại trên toàn châu Âu
Sau khi Paris Saint-Germain thua Strasbourg tại Ligue 1 cuối tuần qua, Man City đã trở thành đội bóng duy nhất cho tới lúc này đang bất bại tất cả các trận đấu ở mùa giải này. Barcelona là đội đang bất bại ở La Liga và Champions League, nhưng họ đã thua Real Madrid ở Siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa giải.
Theo Q.D (Khampha.vn)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)