-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
25/09/2020 17:18MU nguy cơ mất gần 140 triệu bảng
Hôm 22/9 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson ra thông báo quyết định về hạn chế đi lại và tụ tập đông người ở Anh quốc nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19. Đồng nghĩa, giải Ngoại hạng Anh sẽ không thể đưa khán giả trở lại sân như kế hoạch vào đầu tháng 10 mà Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đưa ra mới đây.
Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các CLB Anh trong mùa giải 2020/21. Tờ Telegraph ước tính, Chelsea và Man City có thể thâm hụt doanh thu từ 70 đến 80 triệu bảng. Nhưng MU mới là đội mất nhiều nhất từ quyết định của Chính phủ Anh.

Theo đó, "Quỷ đỏ" dự kiến sẽ mất trắng 140 triệu bảng khi sân Old Trafford không thể mở cửa đón khán giả trở lại. Dự báo trên được đưa ra bởi nhà phân tích tài chính Vysyble, người đã tính toán doanh thu dự kiến của các CLB ở mùa giải 2019/20 và 2020/21, dựa trên bản báo cáo của mùa giải 2018/19.
Mùa giải 2020/21 dự kiến sẽ vô cùng giông tố với MU, chí ít là trên mặt trận kinh doanh. Các hợp đồng tài trợ, quảng cáo của "Quỷ đỏ" trở nên kém sức hút, nhất là trong bối cảnh khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng này không hề gia tăng. Thị phần của MU đang bị bó hẹp trong bối cảnh Liverpool, Chelsea, Man City ở Ngoại hạng Anh, Real, Barca hay Juventus ở châu Âu ngày càng được nhiều người yêu thích hơn.
Dù chỉ là khoản lỗ dự kiến, MU vẫn phải cẩn trọng trong việc chi tiêu bởi tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Nhiều ý kiến còn cho rằng MU bắt đầu đi vào vết xe đổ mà Arsenal đã đi trong hàng thập kỷ qua - đó là chính sách chuyển nhượng thắt lưng buộc bụng.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 chỉ còn khoảng 2 tuần, thế nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer mới chỉ có đúng 1 sự bổ sung cho đội một là Donny Van de Beek với mức phí 34,7 triệu bảng.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




