MU nhận thất bại 1-2 trước Leeds ngay trên sân nhà Old Trafford, trong trận đấu gây nhiều tranh cãi liên quan đến công tác điều hành của trọng tài.

Với phong độ toàn thắng trên sân nhà dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, “Quỷ đỏ” bước vào trận đấu với kỳ vọng giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng diễn biến ngoài dự tính khi Noah Okafor liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 5 và 29, giúp đội khách vươn lên dẫn trước.

Khó khăn chồng chất với MU khi họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 56. Trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài Paul Tierney tham khảo VAR và cho rằng anh có hành vi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin.

14-1776133081-mu-om-han-tai-old-trafford-carrick-chi-trich-quyet-dinh-gay-soc-cua-trong-tai
Carrick bức xúc tố trọng tài cầm còi thiếu công tâm. Ảnh: Premier League

Dù thi đấu thiếu người, đội chủ nhà vẫn nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Casemiro ở phút 69. Tuy vậy, Leeds đã bảo toàn lợi thế mong manh đến hết trận, qua đó lần đầu giành chiến thắng tại Old Trafford sau 45 năm chờ đợi.

Phát biểu sau trận, HLV Carrick không giấu được sự bức xúc, gọi quyết định truất quyền thi đấu Martinez là “gây sốc”. Ông khẳng định học trò không có hành vi bạo lực, mà chỉ vô tình chạm vào tóc đối phương khi cố gắng giữ áo.

Không dừng lại ở đó, Carrick còn cho rằng trọng tài đã bỏ qua tình huống phạm lỗi trước bàn mở tỷ số của Leeds, khi Leny Yoro bị đánh cùi chỏ nhưng không được xem lại VAR.

Thất bại này khiến MU tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 32 vòng, nhưng khoảng cách với các đối thủ phía sau bị thu hẹp đáng kể khi Aston Villa đã bắt kịp về điểm số, còn Liverpool chỉ kém 3 điểm.

Minh Ngọc (SHTT)