-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thể thao
22/04/2024 16:15MU suýt bẽ mặt trước Coventry: Ác mộng của Erik ten Hag
1. MU cuối cùng cũng giành được tấm vé vào chung kết FA Cup nhờ loạt đá luân lưu, sau khi tránh được thảm họa tuyệt đối trên sân Wembley ở thủ đô London.
Coventry City, kẻ thách thức MU, đã có màn ngược dòng sau khi phải nhận liên tiếp 3 bàn thua, với một tình huống phạt đền trong những phút bù giờ để kéo trận bán kết FA Cup bước vào hai hiệp phụ.
CLB đang xếp thứ 8 Championship - giải hạng Nhất của Anh, tiếp tục gây ấn tượng khi giữ tỷ số hòa trong 30 phút hiệp phụ.
Thậm chí, phải có sự can thiệp của công nghệ VAR khi hủy bàn thắng trong những giây cuối của Coventry để giúp MU tránh được thất bại.
Chiếc vé chung kết phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu. Rasmus Hojlund thực hiện cú sút cuối cùng ấn định kết quả 4-2 cho MU.
Mùa thứ 2 liên tiếp chức vô địch FA Cup là cuộc cạnh tranh của MU và đối thủ hàng xóm Man City - đội vừa thắng chật vật Chelsea nhờ pha lập công duy nhất của Bernardo Silva.
Kết quả này cũng đồng nghĩa MU của Erik ten Hag tiếp tục nuôi hy vọng tránh khỏi mùa giải trắng tay.
2. MU bắt đầu trận đấu bằng cách áp đặt lối chơi trước hiện tượng thú vị nhất FA Cup 2023-24, với các pha lên bóng tốc độ cao từ hai cánh.
Coventry có phần choáng ngợp với Wembley trong thời gian đầu trận, nên chỉ chống đỡ được hơn 20 phút.
McTominay, khi được phép chơi tự do, xuất hiện như một mũi nhọn để ghi bàn mở tỷ số. Trong trận tứ kết với Liverpool, anh cũng làm điều tương tự.
Hiệp 1 tiếp tục trôi qua theo kịch bản một chiều. MU cầm bóng như nghệ sĩ độc thoại, với Bruno Fernandes đóng vai trò điều khiển thời gian.
Bruno Fernandes tăng tốc hoặc làm chậm lại các đợt tấn công của MU theo ý muốn. Đội trưởng người Bồ Đào Nha có sự kiên nhẫn từ lợi thế mà đội nhà nắm giữ.
Cách đá này là tiền đề dẫn đến bàn nhân đôi cách biệt, được Harry Maguire thực hiện với cú đánh đầu rất căng trong tình huống phạt góc.
Đầu hiệp 2, khi Coventry có dấu hiệu cải thiện đôi chút, Bruno Fernandes thực hiện cú sút chân trái rất đẹp mắt để nâng tỷ số lên 3-0.
3. Lợi thế 3-0 được MU duy trì cho đến phút 70. Tuy vậy, khoảng thời gian sau đó là cơn ác mộng thực sự với người hâm mộ Quỷ đỏ.
Tiền đạo Ellis Simms là người đầu tiên chọc thủng lưới Onana bằng cú sút chân phải, khiến các CĐV áo xanh da trời nhảy dựng lên trên khán đài.
Simms trông có vẻ rụt rè, nhưng khi có bóng là hình ảnh khác. Anh kiến tạo để Callum O'Hare sút chạm Wan-Bissaka làm đổi hướng bóng đánh bại Onana.
Với 2 bàn liên tiếp, toàn thể Coventry thực sự tin tưởng và đoàn kết lại với nhau. Động lực này được đền đáp, khi Wan-Wissaka để bóng chạm tay trong vòng cấm tạo điều kiện cho Haji Wright sút phạt đền gỡ hòa 3-3.
Victor Torp đưa bóng vào lưới Onana ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ, nhưng VAR can thiệp từ chối bàn thắng và giúp đội quân của Ten Hag sống sót.
Từ chiếc phao cứu sinh ấy, mặc dù Casemiro sút rất ẩu ở lượt đầu tiên, MU vẫn thắng luân lưu 4-2 để lấy chiếc vé chung kết.
Trận chung kết FA Cup vào ngày 25/5 được cho là sẽ quyết định tương lai Ten Hag. Nhưng với những gì MU trải qua, đặc biệt là việc thay người tạo nên cơ hội cho Coventry ngược dòng, nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục mất điểm trong mắt đồng sở hữu mới - Sir Jim Ratcliffe.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (28/10/25 22:58)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (28/10/25 22:47)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (28/10/25 22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (28/10/25 22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (28/10/25 22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (28/10/25 22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (28/10/25 21:43)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (28/10/25 21:37)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (28/10/25 21:28)