Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU thăng hoa cùng HLV Solskjaer: Show diễn của Sanchez giờ mới bắt đầu!

Các ngôi sao của MU - những người đã ra sân ở 2 trận đấu vừa qua dưới thời HLV Solskjaer, đều tìm lại được phong độ vốn có. Và người Manchester có thể hy vọng ở ngôi sao hưởng lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh - Alexis Sanchez.

1 năm thống khổ với Mourinho

Khi Jose Mourinho bị sa thải, báo chí Anh nói rằng Alexis Sanchez tiêu tốn đến 20.000 bảng để ăn mừng. Sau đó, tiền đạo người Chile phải lên trên trang Twitter cá nhân để đính chính với những lời lẽ thống thiết: “Điều đó hoàn toàn bịa đặt. Jose cho tôi cơ hội được chơi bóng tại đội bóng lớn nhất thế giới. Tôi luôn nợ ông ấy một lời cảm ơn”.

MU thăng hoa cùng HLV Solskjaer: Show diễn của Sanchez giờ mới bắt đầu!
Sanchez thống khổ với HLV Mourinho

Dù vậy, điều đó không xua đi một thực tế rằng, 1 năm qua là quãng thời gian thống khổ nhất trong sự nghiệp Alexis Sanchez. Đến Old Trafford trong muôn vàn kỳ vọng, hưởng mức lương kỷ lục 500.000 bảng/tuần, thế nhưng tất cả những gì Sanchez đem lại cho “Quỷ đỏ” lúc này chỉ là nỗi thất vọng.

Mùa giải 2018/19 này, Alexis Sanchez chỉ mới có 1 bàn thắng sau 12 trận đã chơi trên mọi đấu trường, thêm vào đó là 2 đường kiến tạo. Thành tích ghi bàn của Sanchez chỉ ngang với trung vệ Smalling hay hậu vệ trái Luke Shaw mà thôi.

Trong lối chơi quá thiên về phòng ngự mà HLV Mourinho áp dụng cho MU, Alexis Sanchez là cầu thủ chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhà cầm quân người Bồ yêu cầu Sanchez phải lùi về rất sâu bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Thậm chí có những thời điểm anh phải chơi như một hậu vệ, có nhiệm vụ theo kèm tiền đạo đối phương! Bởi thế, việc Alexis Sanchez chơi tệ trong suốt 1 năm qua, một phần lỗi rất lớn thuộc về HLV Jose Mourinho.

Sanchez chờ cuộc giải cứu từ "Solsa"

2 trận đấu đã qua của MU với tân HLV Ole Gunnar Solskjaer thực sự là những bữa tiệc của bóng đá tấn công. Và nhìn cái cách Paul Pogba mau chóng tìm lại đẳng cấp của tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới thời điểm hiện tại cùng vị tướng mới, Sanchez có lý do để mà hy vọng.

MU thăng hoa cùng HLV Solskjaer: Show diễn của Sanchez giờ mới bắt đầu! - 1
HLV Solskjaer đánh thức tài năng đã ngủ quên của Pogba

Sau trận thắng 3-1 trên sân nhà Old Trafford trước Huddersfield, HLV Solskjaer nói về Sanchez: “Tôi và cậu ấy chưa có thời gian để nói nhiều điều với nhau. Chúng tôi có một ngày nghỉ vào Giáng sinh, nhưng anh ấy đang tập luyện và rất háo hức để trở lại. Alexis thực sự là một người nghiện công việc”.

Chừng đó là đủ để cho thấy quyết tâm của Alexis Sanchez lớn lao biết nhường nào. Trong lúc các đồng đội tận hưởng ngày nghỉ Giáng sinh và men say chiến thắng, thì Sanchez vùi mình ở sân tập. Tất cả những gì ngôi sao người Chile nghĩ đến lúc này, đó là mau chóng lấy lại thể trạng để có thể gây ấn tượng với nhà cầm quân người Na Uy.

Kể từ ngày chính thức gia nhập MU đến nay, các manucian chưa bao giờ được chứng kiến một Alexis Sanchez xuất sắc như giai đoạn còn khoác áo Arsenal. Người ta đổ lỗi cho Sanchez là đã 30 tuổi, trở nên béo phì và chậm chạp, rằng anh không thể thích nghi với hệ thống chiến thuật của đội bóng mới.

Nhưng Sanchez đã sẵn sàng để thăng hoa, như cái cách anh ngồi giữa Old Trafford, đôi bàn tay lướt trên những phím đàn piano, trong những nốt nhạc của bản “Glory glory Man United”. Giờ mới là lúc show diễn của Alexis Sanchez bắt đầu!

Theo Tiến Long (Khampha.vn)