-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
07/10/2018 14:32MU thắng nghẹt thở: Vì Old Trafford không phản bội Mourinho
Khi Yoshinori Muto nâng tỷ số lên 2-0 cho Newcastle ở phút thứ 10, sân Old Trafford vang lên âm thanh đối nghịch. Khu vực góc khán đài đội khách, đám đông cổ động viên hò hét: "Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai". Phần còn lại của "Nhà hát những giấc mơ" đáp lời: "United, mãi một tình yêu".
Rồi trong suốt hiệp 1, lúc "Quỷ đỏ" của Jose Mourinho bị đối thủ dày vò bởi tỷ số 2-0, người ta vẫn được nghe thứ âm thanh rất dễ chịu. "Mourinho đã đúng, chỉ có ban lãnh đạo làm ăn dở tệ". Không phải bàn cãi, Old Trafford không phản bội Mourinho.

Có lúc, người hâm mộ tưởng chừng các cầu thủ áo đỏ đã dùng chiêu trò, vào sân nhưng không thi đấu. Động thái ấy để gây sức ép lên Jose đáng thương ngoài đường biên, muốn Phó Chủ tịch Ed Woodward sa thải "Người đặc biệt". Nhưng Old Trafford khác bất kỳ vùng đất nào MU đặt chân tới.
Ở đây, cầu thủ chiến đấu vì màu áo truyền thống và bề dày lịch sử CLB. "Nhà hát của những giấc mơ" không có chỗ cho kẻ hèn nhát, nơi trú ngụ của những con người phản bội, vốn từng "đâm nhát dao sau lưng" Mourinho vài ba mùa trước. Jose đã sống sót thành công hôm nay nhờ điều đó.
Hơn hai mươi phút cuối ở Old Trafford, "Quỷ đỏ" trở lại với chính mình. Một đội bóng tấn công rực lửa. Từ Juan Mata đến Paul Pogba, sau Anthony Martial đến Alexis Sanchez, những con người từng có hục hặc với Mourinho, sau cùng cho thấy sự chuyên nghiệp đáng quý.
Họ không phản bội ông thầy của mình. Ba bàn thắng được ghi từ phút 70, MU ngược dòng đầy cảm xúc trước Newcastle United. Một chiến thắng có lẽ đánh dấu bước ngoặt rất lớn đến sự nghiệp "Người đặc biệt". Hôm nay, từ trước giờ bóng lăn, liên tiếp tin tức tràn lan trên mặt báo về một cuộc chia tay của Jose.

"Dù thắng hay thua, Mourinho cũng mất việc", nhiều tờ báo Anh đã viết như vậy. Nhưng đấy là câu chuyện được truyền thông thêu dệt. Còn ở Old Trafford, những tiếng hô "Mourinho" luôn vang khắp các khán đài. Có kẻ cạn dần kiên nhẫn với Jose, nhưng không phải ai cũng quay lưng với con người ấy.
Rồi dưới sân, từ Sanchez, Pogba đến Martial, không một ai dùng mánh khóe để "hất ghế" vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tất cả đã chơi bóng như những chàng trai trưởng thành. Chẳng còn ai kêu khóc, dành sự chú ý và đối đầu với Mourinho nữa, như cách huyền thoại Roy Keane lên lớp lứa đàn em.
Đêm ở Manchester, MU có 3 điểm một cách nghẹt thở. Chiến thắng này chưa thể đảm bảo cho tương lai "Người đặc biệt", vì còn quá nhiều vấn đề cần khắc phục. Hàng thủ "Quỷ đỏ" chơi bóng như kẻ nghiệp dư. Ashley Young đã quá già. Eric Bailly mãi không thể vươn tới đẳng cấp như Nemanja Vidic.
Ai cũng thấy điều đó, trừ Phó Chủ tịch Ed Woodward. Thế mới thấy Mourinho không điên khi yêu cầu ban lãnh đạo chi tiền mua thêm trung vệ. Các hậu vệ đang trở thành điểm yếu lớn nhất của đội bóng mùa này. Họ thi đấu quá thiếu tập trung trước đội khách chưa từng nổi tiếng với hàng công mạnh.

Mọi chuyện đã rõ, vấn đề không nằm ở Mourinho. Thông điệp cũng được đưa ra, cứ hãy trao cho Jose những gì ông cần, trái ngọt rồi sẽ tới. Thậm chí, những phút cuối trận, một CĐV nhí của MU có giơ tấm băng-rôn với dòng chữ đầy thâm thúy: "Jose mãi là kẻ chiến thắng, còn Ed Woodward mới thua cuộc".
Với MU, chiến thắng trước Newcastle đủ làm giảm đi cơn giông bão tố đang đổ xuống "Người đặc biệt" suốt 1 tháng qua. Các cầu thủ MU đã ghi bàn hôm nay không ai chạy đến ăn mừng cùng Jose sau khi làm tung lưới đối phương. Họ dường như vẫn còn khoảng cách với người thầy của mình.
Nhưng sau tất cả, những chàng trai ra sân với màu áo đỏ tượng trưng cho khát khao mãnh liệt đã chiến đấu như người đàn ông trưởng thành. Họ có thể còn bực dọc Mourinho, song khái niệm phản bội hầu như không tồn tại. Xuyên suốt sự nghiệp, Jose đã chịu nhiều đớn đau vì chính các học trò.
Hôm nay, thứ đáng sợ ấy đã không thể giết được Jose. Hình ảnh này làm người ta nhớ tới một đoạn của bài hát "Stronger" của Kelly Clarkson. Theo đó "What doesn't kill you makes you stronger, stronger", tức điều gì không giết được bạn, sẽ làm bạn mạnh hơn.
Sân Old Trafford đêm nay có lẽ là bước ngoặt với Mourinho.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




