-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
28/03/2021 20:37M.U thật nông cạn khi ca ngợi thành tựu của Solskjaer
"Không phải lỗi của Solskjaer khi GĐĐH của MU, Richard Arnold cố gắng tỏ ra thành thạo về chuyên môn như cách ông ký hợp đồng đối tác toàn cầu với những hàng mỹ tôm. Người ta nói bạn không thể lựa chọn bố mẹ của mình, và trong hoàn cảnh của Solskjaer, ông cũng không thể lựa chọn GĐĐH cho mình.
Chỉ vài ngày trước khi MU bị Leicester đá văng khỏi FA Cup, Arnold đã ca tụng hết lời Solskjaer. Ông nói về Solskjaer như thể chiến lược gia người Na Uy chính là Sir Alex, còn những chiến tích đạt được thì như Jose Mourinho đánh bại Barcelona ở Camp Nou hay Jurgen Klopp vô địch châu Âu cùng Liverpool.
"Không ai trên thế giới hạnh phúc hơn tôi với những thành công phi thường mà Solskjaer đem lại", Arnold nói trong buổi công bố đối tác tài trợ. "Khi bạn ở trong đội bóng, nhìn thấy những gì người đàn ông đó làm và nhân cách của ông ấy, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Solskjaer xứng đáng thành công và ông ấy đã thành công, điều đó khiến tôi hạnh phúc".
Cái gì cơ? Đầu tiên, Arnold nói như thể là một đứa trẻ 5 tuổi đang dán poster hình Solskjaer lên tường phòng của mình. Vì Chúa, ông là GĐĐH mà, chứ không phải một người hâm mộ. Và thứ hai, những thứ ông ta nói chẳng thực tế chút nào.

Nghe này, tôi nghĩ Solskjaer đang thực hiện một công việc chắc chắn tại Old Trafford. Có khi còn hơn cả chắc chắn. Sau giai đoạn bất ổn khiến MU tụt hậu cùng với Van Gaal và Mourinho, Solskjaer đã mang đến sự ổn định và cảm giác MU đang dần dần, rất chậm thôi, quay lại vị thế vốn có.
Ông ấy đã xử lý tốt mối quan hệ với Pogba, đã tái tạo Luke Shaw, đã phát huy sức mạnh từ học viện, đã đưa MU lên thứ 2 ở Premier League và xây dựng một đội ngũ thách thức các đại gia.
Vấn đề lớn nhất của Solskjaer nằm ở chỗ ông ấy bị một số người coi là biểu tượng chính của sự thiếu tham vọng trên sân cỏ của MU. Sự điều hành của nhà Glazer luôn mang đến suy nghĩ họ chỉ quan tâm tới thành công ngoài sân cỏ thay vì giành các danh hiệu. "Màn thể hiện chuyên môn không còn thực sự có tác động lớn tới những gì chúng tôi có thể làm trên thương trường", PCT Ed Woodward từng nói với các nhà đầu tư như vậy.
Arnold từng tự hào với việc cái tên Odion Ighalo trở thành từ khóa thịnh hành trên Twitter khi MU chiêu mộ anh vào tháng 1 năm ngoái, mà không nhận ra lý do chủ yếu đến từ sự giận dữ của fan Quỷ đỏ. Vào lúc này, MU đang cố sức kiếm tiền từ tài khoản TikTok của mình thay vì tìm ra đối tác đá cặp với Harry Maguire trên TTCN.
Một câu chuyện đã quá quen thuộc và Arnold còn bổ sung gia vị cho nó. Ngay cả những người thực sự ngưỡng mộ những gì Solskjaer đang làm cũng khó có thể tuyên bố ông ấy đã đạt được "thành công phi thường" ở Old Trafford. Solskjaer đã không giành được một danh hiệu nào sau 2 năm nắm quyền và nếu không thể vô địch Europa League vào tháng 5 tới, sẽ thêm một mùa nữa trắng tay.
Solskjaer đã đạt được một vài bước tiến khiêm tốn, ông xứng đáng nhận lời khen, nhưng MU vẫn kém Man City tới 14 điểm khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu. Không còn cơ hội nào để họ vô địch Premier League. Và đó không phải là "thành công phi thường", nhất là với một CLB như MU. Vì thế những tuyên bố như kiểu Arnold chỉ khiến đội bóng trông thật tầm thường. Vô cùng tầm thường.
Đó là kiểu tuyên bố mất trí chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi của người hâm mộ rằng họ đang có những doanh nhân không biết gì về bóng đá, điều hành đội bóng. Và rằng việc bị loại ngay sau vòng bảng Champions League đại diện cho thứ "thành công phi thường".
Solskjaer cho cảm giác đội bóng đang quay trở lại đúng đường ray phải đi. Nhưng ông vẫn chỉ đang lơ lừng trên mức yêu cầu tối thiểu với một đội bóng tầm cỡ như MU. Quỷ đỏ cần tiến một bước thực sự lớn về phía trước trong mùa tới nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Man City.
Solskjaer xứng đáng được cho thời gian tới hết mùa sau để thể hiện bản thân. Cho đến lúc đấy, ai đó cần nói với Arnold rằng hãy giữ khái niệm về "thành công phi thường" chi riêng mình".
Theo Hà Trang (Bongdaplus)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (59 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (59 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




