-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Thể thao
26/09/2021 16:25MU thua bạc nhược, HLV Solskjaer đổ tại VAR

Trong trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh giữa MU và Aston Villa, đội chủ nhà có lực lượng mạnh nhất. Nhưng trên sân, họ lại không cụ thể hóa được sự vượt trội về lực lượng của mình. Lối chơi nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn, các cầu thủ cũng thiếu sự quyết liệt trong các tình huống, tất cả góp phần khiến MU gặp bế tắc trước hàng thủ Aston Villa.
Bàn thắng ở phút 88 của Aston Villa cùng cú đá penalty hỏng ăn ở phút bù giờ của Bruno Fernandes càng khiến 90 phút của Quỷ đỏ trở nên đáng quên. Thua 0-1, MU nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà và những áp lực dành cho đội bóng này bắt đầu nhiều hơn khi thời gian gần đây, chất lượng các màn trình diễn của họ giảm sút trầm trọng.
Nhưng HLV Ole Solskjaer lại cho rằng sự thiếu sót của VAR mới là lý do khiến đội bóng của ông trắng tay. Đó là pha bóng ở phút 88, khi Hause băng vào đánh đầu khiến De Gea không kịp phản xạ.
Nhưng ở pha bóng này, dường như một cầu thủ Aston Villa đã rơi vào thế việt vị. Chính cầu thủ này cản tầm nhìn của thủ thành MU, qua đó khiến De Gea không có phản xạ tốt nhất.
Sau trận, Ole Solskjaer đã nói về tình huống đội nhà thủng lưới: “Thật không may, chúng tôi một lần nữa phải trả giá vì VAR. Bàn thắng đã được ghi khi một cầu thủ của họ ở trong tư thế việt vị. Khi Hause đánh đầu, Watkins thực sự đang tác động vào David (De Gea) nên Watkins rõ ràng đã cản trở thủ môn của chúng tôi. Tôi không thể thấy sự quyết đoán của VAR trong việc ra quyết định ở những trận gần đây”.
Không dừng lại ở đó, Solskjaer cũng đổ tại các cầu thủ Aston Villa trong pha bóng Bruno sút phạt 11m lên trời. Ông cho rằng Aston Villa đã chơi không đẹp khi tác động khiến Bruno bị phân tâm: "Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề đó nhưng thật không hay khi họ làm vậy. Cách họ quây vòng tròn quanh chấm phạt đền và Bruno khiến tôi không hài lòng. Nhưng họ đã đạt được mục đích".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ với Mỹ là minh chứng cho thắng lợi của Tehran (22:07)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (37 phút trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (50 phút trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (1 giờ trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (1 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (3 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (3 giờ trước)