Thể thao

MU thua đau Cúp C1: HLV Ten Hag chỉ trích hàng thủ, Hojlund an ủi toàn đội

MU lẽ ra đã phải có một kết quả tốt hơn so với thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Galatasaray. Sau trận, HLV Erik Ten Hag thực sự giận dữ với các học trò.

MU đang phải đối diện với rất nhiều áp lực sau khi bất ngờ để thua Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Hơn thế, thầy trò HLV Ten Hag bước vào cuộc tiếp đón Galatasaray mà chưa có điểm nào ở Champions League. Do đó, mục tiêu của "Quỷ đỏ" không gì khác ngoài chiến thắng.

Thế nhưng, đây tiếp tục là một màn trình diễn tồi của hệ thống phòng ngự MU. Dù Rasmus Hojlund đã ghi đến 2 bàn thắng, đội bóng của HLV Ten Hag vẫn thua chung cuộc 2-3.

MU thua đau Cúp C1: HLV Ten Hag chỉ trích hàng thủ, Hojlund an ủi toàn đội
HLV Ten Hag giận dữ với kết quả

Sau trận đấu, HLV Ten Hag đương nhiên không thể hài lòng với cái cách hàng thủ MU thể hiện. Nhà cầm quân người Hà Lan giận dữ cho biết: "MU 2 lần vươn lên dẫn trước, kiểm soát trận đấu và rồi những sai lầm xuất hiện. Đó là những sai lầm rất sơ đẳng và lẽ ra không được phép xuất hiện tại đội bóng như MU. Chúng tôi bị trừng phạt từ những sai lầm ấy".

Dù giận dữ với hệ thống phòng ngự, HLV Ten Hag cũng phải dành cho tiền đạo trẻ Rasmus Hojlund những lời ngợi khen: "Ai cũng kỳ vọng cầu thủ MU sẽ đá tốt hơn. Với Hojlund, tôi cho rằng cậu ấy đã chơi một trận tuyệt vời".

HLV Ten Hag nói thêm về màn trình diễn của tiền đạo 20 tuổi: "Hojlund mang tới mối nguy lên hàng thủ đối phương, ghi được hai bàn thắng ấn tượng. Tôi biết Hojlund thất vọng với kết quả này nhưng cậu ấy có quyền hài lòng với những gì bản thân thể hiện".

MU thua đau Cúp C1: HLV Ten Hag chỉ trích hàng thủ, Hojlund an ủi toàn đội - 1
Hojlund chơi tốt nhưng MU vẫn thua trận

Sau trận, Rasmus Hojlund cũng lên tiếng an ủi các đồng đội khi MU không đạt được kết quả như mong đợi. Tiền đạo người Đan Mạch cho hay: "Đây là khoảng thời gian khó khăn của MU, nhưng toàn đội phải ở bên nhau. Đó là cách duy nhất để vượt qua khó khăn hiện tại".

Khi được hỏi về pha bứt tốc và ghi bàn ở phút 67, tiền đạo trẻ này tự hào khẳng định: "Bàn thắng thứ hai ư? Đó là phong cách của tôi, dấu ấn của tôi. Một bàn thắng của Rasmus!".

Theo Tiến Long (TH) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-thua-dau-cup-c1-hlv-ten-hag-chi-trich-hang-thu-hojlund-an-ui-toan-doi-c28a61333.html