-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
-
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố
-
Kết dư hơn 67.000 tỷ, đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026
-
Hạn chế lưu thông đường Lê Lợi từ 5-9 đến 8-9, chú ý lộ trình thay thế
-
Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo
-
Cô gái 22 tuổi tử vong sau 5 ngày bị đau họng: Bác sĩ cảnh báo gặp 6 triệu chứng này phải khám ngay
-
Hình ảnh lạ xuất hiện trên một gốc cây sau trận ngập khó quên ở đường Võ Chí Công, Hà Nội
-
Lương giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng
Thể thao
25/10/2021 08:30MU thua thảm Liverpool 0-5 ngay tại Old Trafford, Solskjaer bao biện thế nào?
Trong buổi họp báo sau trận, HLV người Na Uy thừa nhận trận thảm bại này là ngày đen tối nhất sự nghiệp huấn luyện tại MU. Ông nói: "Thật không dễ để nói điều gì ngoài việc thừa nhận đây là ngày đen tối nhất từ khi tôi dẫn dắt đội. Chúng tôi gây thất vọng cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi không được phép để cho một đội bóng như Liverpool có những cơ hội như vậy, nhưng thật không may là chúng tôi đã để điều đó xảy ra".

"Quỷ đỏ" thua kém Liverpool ở mọi thống kê, và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Mohamed Salah tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa với cú hat-trick, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa này lên con số 15 ở mọi đấu trường. Naby Keita và Diogo Jota ghi hai bàn còn lại giúp Liverpool đánh sập "Nhà hát của những giấc mơ".
Theo hãng thống kê uy tín Opta, MU nhận trận thua nặng nề nhất lịch sử khi tiếp Liverpool trên sân nhà. Đây cũng là thất bại với cách biệt năm bàn đầu tiên của "Quỷ đỏ" trên sân nhà, kể từ trận thua Man City 0-5 hồi tháng 2/1955.
"Ban huấn luyện rất tốt, rất xuất sắc. Tôi chọn cách tiếp cận trận đấu, nhưng đội không đủ tốt. Tạo ra quá nhiều khoảng trống cho những cầu thủ giỏi thì họ sẽ ghi bàn. Chúng tôi gặp Liverpool trên sân nhà với phong độ khá tốt trong 2 năm rưỡi qua và có cách tiếp cận tương tự, nhưng hôm nay họ đã ghi bàn nhờ tận dụng cơ hội quá tốt. Tôi nghĩ chúng tôi nên luôn cố gắng thể hiện quyền lực của mình. Bàn thắng thứ 4 đến vào cuối hiệp 1, khiến trận đấu đã kết thúc" - Solskjaer nói tiếp.
Khi được hỏi về tương lai, HLV trưởng MU nói: "Tôi đã đi quá lâu cùng đội bóng này, chúng tôi đã đi xa cùng nhau và sẽ không hợp lý nếu tôi từ bỏ vào thời điểm này. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng tôi từng thua 1-6 Tottenham nhưng lần này tệ hơn rất nhiều. Chúng tôi phải vượt qua thất bại này nhanh nhất có thể".
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- Người chưa thành niên phạm tội có thể được giám sát điện tử (09:42)
- Trang Pháp ngất xỉu ở Sao nhập ngũ (09:40)
- Xe bị phạt nguội có được đăng kiểm hay không? (09:40)
- Italia ra mắt Gattuso: Azzurri và ám ảnh World Cup (09:35)
- Washington kiện ông Trump (09:30)
- Đúng Rằm tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp đón tài lộc, sự nghiệp rực rỡ (09:30)
- Sốc: Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ vì ma túy (09:22)
- Tóc Tiên lên tiếng tranh cãi "cướp spotlight" Ngọc Thanh Tâm, làm lố ở Gia Đình Haha (09:18)
- Hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu bọc thép rời khỏi Trung Quốc (09:17)
- Một doanh nghiệp đa cấp bị xử phạt liên tiếp, lần gần nhất bị phạt tới 455 triệu đồng (09:16)




