-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
27/12/2024 22:57MU thua Wolves: Kẻ phá hoại Bruno Fernandes
Ác mộng Ngày tặng quà
Khi MU di chuyển đến Molineux, nơi Quỷ đỏ làm khách của chủ nhà Wolves, Ruben Amorim quyết định có một số điều chỉnh. Mặc dù vẫn giữ hệ thống 3-4-2-1, nhưng Malacia không có mặt, trong khi Mazraoui đá cánh phải thay vì trung vệ.
Ruben Amorim chọn bộ đôi Ugarte - Kobbie Mainoo ở giữa sân để tăng cường sức chiến đấu. Họ có nhiệm vụ tranh chấp để tạo cơ hội cho tam giác Amad Diallo - Hojlund - Bruno Fernandes tấn công.

Thế nhưng, những thay đổi không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. MU tiếp tục quá trình sụp đổ với thất bại thứ 3 liên tiếp.
Trận thua 0-2 trước Wolves cũng là thất bại thứ 5 mà MU trải qua với Ruben Amorim. Từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đến Manchester, chỉ có Southampton là đại diện Premier League để thua nhiều hơn (6 trận) trên mọi mặt trận.
Vào dịp này, trong khi những đứa trẻ sợ Grinch (nhân vật hư cấu dành cho trẻ em, lần đầu tiên xuất hiện 1957, ban đầu rất ghét Giáng sinh và tìm cách phá hủy buổi lễ của các gia đình), thì MU sợ hãi những pha bóng cố định.
Trong 6 trận trước đó, có 5 trận MU thủng lưới từ những pha cố định. Yếu tố này một lần nữa được Wolves khai thác trong nỗ lực thoát khỏi nhóm “đèn đỏ” sau khi vừa thay tướng.
Vitor Pereira, người chinh chiến từ bóng đá châu Âu đến châu Á và Nam Mỹ, đánh dấu những bước phiêu lưu đầu tiên tại Premier League theo cách ấn tượng nhất.
Ông ra mắt khi giúp Wolves thắng Leicester được dẫn bởi Ruud van Nistelrooy, người cũ của MU. Giờ là màn trình diễn ấn tượng khác chính Quỷ đỏ và người đồng hương Ruben Amorim được nhắc đến nhiều nhất trong vài tháng nay.
Không chỉ là những pha cố định, Pereira còn chỉ ra một thực tế thảm họa khác của MU: rất kém khi chống phạt góc.

Son Heung Min đá phạt góc đưa bóng bay thẳng vào khung thành thủ môn Bayindir, giúp Tottenham thắng 4-3 tại League Cup. Đêm 26/12, dịp lễ Boxing Day, Andre Onana trở thành nạn nhân của Matheus Cunha với cú sút tương tự.
Cơn ác mộng tại Molineux chỉ kết thúc với MU phút bù giờ thứ 9. Cunha rất đồng đội khi không dứt điểm mà kiến tạo “dọn cỗ” để Hwang Hee-Chan ấn định chiến thắng 2-0 cho Wolves.
Tội đồ Bruno Fernandes
Ở West Midlands, tây trung bộ nước Anh, thế trận của MU không tệ. Ít nhất, với những chỉ đạo của Ruben Amorim, đại diện thành Manchester tạo ra một số cơ hội tấn công đáng kể.
Kịch bản chỉ bất lợi với MU sau giờ nghỉ. Chỉ hơn 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Bruno Fernandes “đi tắm sớm”.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha chuyền lỗi khi phối hợp với Diogo Dalot trước vòng cấm địa Wolves. Anh phản ứng bằng pha vào bóng rất nguy hiểm với đồng hương Semedo. Trọng tài Harrington không ngần ngại rút chiếc thẻ vàng thứ 2 (thẻ đầu tiên ở phút 18).
Hành động của Bruno Fernandes là không thể chấp nhận. Trên khán đài, các CĐV MU huýt sáo chỉ trích người đội trưởng.
Trong vai trò thủ quân, nhiệm vụ của Bruno là phát huy lối chơi theo yêu cầu của Amorim, cũng như tác động về tinh thần cho các đồng đội.

Bruno không làm được điều đó. Thay vì vực dậy MU, cựu cầu thủ Sporting Lisbon làm tăng thêm gánh nặng trên vai các đồng đội khi. Chính bản thân anh không chịu được áp lực cao, để rồi thiếu kiểm soát tâm lý.
Chiếc thẻ đỏ thứ 2 trong mùa giải ở Premier League của Bruno là nguyên nhân khiến MU sụp đổ. Khi thiếu người, quá nhiều khoảng trống xuất hiện và những bàn thua là hệ quả tất yếu.
Sau khi Cunha ghi bàn từ phạt góc ở phút 58, có thời điểm Wolves nhường bóng cho MU. Tuy nhiên, với thế trận ít người, các học trò của Ruben Amorim không thể tiếp cận khung thành Jose Sa.
Từ Erik ten Hag đến Ruben Amorim, có một vấn đề chưa được giải quyết và là nguyên nhân của những thất bại: băng đội trưởng trao nhầm người.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




