Thể thao

M.U toàn thắng, nhưng Rooney bị Van Gaal "hại đời"

M.U toàn thắng 3 trận từ đầu mùa giải mới, nhưng một thực tế là người đội trưởng của họ - Wayne Rooney, đang thể hiện bộ mặt không thể tệ hơn.

M.U toàn thắng 3 trận từ đầu mùa giải mới, nhưng một thực tế là người đội trưởng của họ - Wayne Rooney, đang thể hiện bộ mặt không thể tệ hơn.

Wayne Rooney là một tiền đạo giỏi của bóng đá Anh trong thế kỷ XXI. Anh cũng được xem là người Anh hiếm hoi bước lên được đẳng cấp thế giới, trong bối cảnh bóng đá xứ sương mù đi hết từ thất vọng này sang thất vọng khác.

Nhưng chưa bao giờ Rooney là một “số 9” kiểu cổ điển, từ Everton, M.U cho đến tuyển Anh.
 

Trong trận mở màn mùa giải với Tottenham, Rooney sút bóng 2 lần đều ra ngoài

 
Vai trò quen thuộc của Rooney từ nhiều năm qua là hoạt động rộng quanh khu vực cấm địa đối thủ, lùi xuống phía sau một trung phong cắm.

Trong trường hợp Rooney đá cao, anh vẫn cần có một đối tác ngang mình để phối hợp và cùng tạo khoảng trống.

Mùa trước, khi lần đầu tiên đến Old Trafford, Louis van Gaal khai thác Rooney ở vai trò mà những người tiền nhiệm đã làm. Theo đó, Rooney thường đá thấp, đôi khi anh thậm chí hoạt động như một tiền vệ.

M.U đã mua quá nhiều cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2015, đặc biệt là dành cho tuyến giữa. “Quỷ đỏ” chưa đón một trung phong nào, sau khi chia tay Robin van Persie và Radamel Falcao. Chicharito trở lại sau thời gian cho mượn và tất nhiên anh chỉ để làm đẹp cho ghế dự bị.
 
Trước Aston Villa, Rooney hiếm khi xuất hiện và không sút được lần nào
 
Thế nên, Van Gaal đang ép Rooney phải đá trung phong, một điều mà anh không hề muốn.

Khi Van Gaal hại đời Rooney

Rooney đã làm được gì trong 3 trận vừa qua, khi M.U toàn thắng ở Premier League và lượt đi vòng play-off Champions League?

Trước Tottenham, Rooney thực hiện 2 cú sút và không một lần đi chính xác. Trong trận đấu sau đó với Aston Villa, Rooney thậm chí không thực hiện nổi cú sút nào về phía khung thành đội chủ nhà.

M.U giành 6 điểm, nhưng Rooney gần như không có đóng góp gì. 2 cú sút chệch mục tiêu sau 2 trận rõ ràng là một thảm họa đối với người đội trưởng đã có 170 bàn ở Premier League cho M.U.

Ngoài ra, trong 2 trận đấu này, Rooney chỉ thực hiện thành công 80% đường chuyền thành bàn. Con số này thấp hơn mức trung bình 84% của M.U.
 
Rooney có 4 pha dứt điểm trước Club Brugge, nhưng vô hại
 
Khi M.U vượt qua Club Brugge, một đối thủ không được đánh giá cao đến từ Bỉ, Rooney cũng không để lại dấu ấn nào khi phải đá “số 9”.

Cụ thể, Rooney đã có cơ hội để sút bóng so với 2 trận đầu tiên ở Premier League. Nhưng cả 4 lần dứt điểm của anh đều không đi chính xác. Cả trận, M.U có 7 pha kết thúc ra ngoài, trong tổng cộng 19 lần dứt điểm, và Rooney chiếm đến 4. Một hiệu suất kém đến khó tin, nhưng là sự thật.

M.U kiểm soát bóng 64% trước Club Brugge, với 89% đường chuyền chính xác. Rooney khiêm tốn với chỉ 83% các đường chuyền đi đến đích.

Vai trò “số 9” trong hệ thống 4-2-3-1 đang chôn vùi tài năng của Rooney. Cuối tuần này là Newcastle, một đối thủ rất khó chịu, liệu Van Gaal có nhận ra vấn đề và giúp Rooney có cơ hội “xả stress”?

Theo Kim Ngọc (Thể Thao VietNamNet)