-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
26/10/2016 22:09M.U vs Man City: Có nên tính chuyện... thua như thế nào?
Khoan bàn đến các vấn đề chiến thuật, phong độ. Muốn dự đoán kết quả của trận M.U - Man City tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn, trước tiên cứ phải dự đoán một điều tưởng như đơn giản, kỳ thực lại rất hóc búa: “M.U nào”, hoặc “Man City nào” sẽ ra sân trong trận derby “thảm họa” này?
![]() |
Thật trớ trêu, khi cả Guardiola lẫn Mourinho đều đang khao khát chiến thắng, ở nơi mà các đội mạnh vốn không cần thắng, hoặc nếu muốn thì coi như sẽ phải thắng. Cúp Liên đoàn - trận địa “bèo” nhất đối với một CLB ở Premier League, vốn đã có thêm bước lùi trong mùa bóng này, khi không tìm ra nhà tài trợ. Vả lại, đây chỉ mới là vòng 1/8. Với Arsenal, đây là “công việc” thuần túy. Và do phải “làm việc” hơn là tranh chấp vinh quang, họ sẽ dùng đội hình hai - đá xong lại về!
Đã là đội mạnh ở Premier League mà lại phải dùng đến các trụ cột ở vòng đấu này, như thế là đã “mất thể diện” rồi. Ngoài ra, đây còn là chuyện nghiêm túc. Lịch thi đấu vất vả ở Premier League và cúp châu Âu đang chờ cả Guardiola lẫn Mourinho chỉ trong vài ngày kế tiếp. Dùng đội hình chính đương nhiên sẽ là hạ sách. Phân tích kỹ hơn, họ lại đối diện nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Hãy tưởng tượng: Mourinho dùng đội hình chính và chẳng may lại thua cả đội hình hai của Pep, ngay tại sân nhà? Chúng ta đang nói về vấn đề danh dự - quan trọng hơn cả chuyện thắng, thua thuần túy của các HLV nổi tiếng nhất thế giới. Thà thua bằng đội hình hai!
![]() |
Tóm lại, Pep và Mourinho không chỉ điên đầu suy tính xem họ làm sao để thắng. Họ còn đối diện với bài toán gồm đủ khôi hài, hóc búa, đầy cạm bẫy: phải tính chuyện... thua như thế nào nữa! Dùng đội hình hai tức đã có chút đường lùi, cho dù xảy ra tình huống xấu nhất vẫn chưa đến nỗi phải rơi xuống tầng địa ngục thứ chín. Khổ nỗi, muốn thắng thì cứ phải trông cậy vào lực lượng mạnh nhất. Ở đời, đâu dễ kềm được chữ “muốn”!
Khác biệt lớn nhất hiện nay là Mourinho gần như không còn gì để mất. Pep thì ngược hẳn. Dù sao đi nữa, Man City vẫn đang dẫn đầu Premier League, và đấy mới là trận địa quan trọng nhất ngay lúc này. Ở Champions League, vẫn khó hình dung nguy cơ dừng chân ngay sau vòng bảng, cho dù Man City có lấy được điểm nào trước Barcelona hay không. Có thể ông sẽ không bung hết sức. Nói đúng hơn, Pep buộc phải tính kỹ, phải suy nghĩ, chọn lựa nhiều hơn. Với Mourinho, thậm chí cứ nói huỵch toẹt: dùng lực lượng nào... cũng vậy. Bây giờ, làm gì còn có ranh giới giữa lực lượng, đội hình, chiến thuật tối ưu với các giải pháp khác ở M.U! Có khi bây giờ mà Mourinho càng bớt toan tính, M.U lại càng đỡ rối!
Giả sử chính mình là Pep, hoặc Mourinho, bạn sẽ ưu tiên nghĩ về điều gì trong hoàn cảnh này? Tính đường thắng, hay tính đường thua sao cho hợp tình hợp lý? Có thể Mourinho chỉ đang suy nghĩ một điều: ông nên nói gì trên mặt báo - chọn sẵn hai câu cho hai kết quả khác nhau!
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (14:40)
- Cây xạ đen: Dược liệu quý hỗ trợ ức chế ung thư và những cảnh báo quan trọng từ chuyên gia (14:34)
- Nhà Beckham rạn nứt đỉnh điểm: Con dâu xóa ảnh, con trai gửi văn bản pháp lý cho bố mẹ (14:26)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 13 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, rẻ chưa bằng nửa iPhone 17 (14:20)
- Clip: Người đàn ông bị tấm kính từ trên cao rơi trúng đầu khi đang uống cà phê và cái kết bất ngờ (54 phút trước)
- Highlands Coffee dừng bán 2 loại đồ uống vì đã nhập nguyên liệu chính từ Đồ hộp Hạ Long (57 phút trước)
- "Mưa đỏ" càn quét giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 với 6 cúp vàng danh giá (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11-1 biến động dữ dội, thị trường trong nước nóng lên khi thế giới phát tín hiệu khó lường (1 giờ trước)
- VinFast VF6 giành giải "Xe đáng tiền nhất năm" tại thị trường Ấn Độ (1 giờ trước)
- Hiểu nhầm fan, Lệ Quyên chửi bất chấp, văng tục đầy "chợ búa", chuyên gia sốc nặng không thể chấp nhận (1 giờ trước)

