Thể thao

Muller phải nhận thư phản đối vì chê đội tuyển hạng 201 thế giới

Giám đốc truyền thông của Liên đoàn bóng đá San Marino, Alan Gasperoni gửi thư phản đối với 10 điều nhắc nhở dành cho Thomas Muller.

Giám đốc truyền thông của Liên đoàn bóng đá San Marino, Alan Gasperoni gửi thư phản đối với 10 điều nhắc nhở dành cho Thomas Muller.

Đáp lại, hôm 14/11, Giám đốc truyền thông San Marino, Alan Gasperoni công khai đăng bức thư gửi cho Muller. Trong đó, quan chức này lên tiếng bảo vệ đội tuyển đang xếp ở vị trí 201 trên bảng điểm FIFA (trong số 205 đội) qua 10 điều nhắc nhở:

"Thomas Muller yêu mến,

Bạn nói đúng. Trận đấu tối thứ Sáu vừa qua không có ý nghĩa gì với bạn. Mặt khác, bạn không cần đến San Marino để kiếm những thứ gần như không có giá trị gì trong một dịp cuối tuần mà Bundesliga không thi đấu. Thay vào đó, bạn có thể vui vẻ với vợ trên ghế sofa trong một căn biệt thự sang trọng, hoặc tham gia một sự kiện của nhà tài trợ để có hàng nghìn euro. Tôi tin tưởng bạn. Nhưng hãy cho phép tôi gửi đến bạn 10 lý do để thấy rằng trận San Marino - Đức là rất hữu ích:

1. Trận đấu đó cho thấy rằng ngay cả khi gặp những đội bóng tệ như chúng tôi, bạn cũng không thể ghi nổi một bàn. Đừng nói rằng bạn không bực mình khi bị Simoncini chặn đứng một pha dứt điểm.

muller-phai-nhan-thu-phan-doi-vi-che-doi-tuyen-hang-201-the-gioi
Muller chỉ trích San Marino nhưng không thể ghi nổi một bàn. Ảnh: Reuters

2. Trận đấu đó chỉ rõ cho các HLV của bạn (kể cả những huyền thoại như Beckenbauer hay Rummenigge) thấy rằng bóng đá không thuộc về họ, mà thuộc về tất cả những ai yêu bóng đá, trong đó, dù thích hay không, có cả chúng tôi.

3. Trận đấu đó có tác dụng nhắc nhở hàng trăm nhà báo trên khắp châu Âu rằng, vẫn có những người theo đuổi giấc mơ của bản thân mà không ngại đụng chạm đến bạn.

4. Trận đấu đó là một sự xác nhận rằng những người Đức như bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, và lịch sử đã dạy cho bạn rằng hành động bắt nạt kẻ khác chẳng bao giờ đảm bảo cho chiến thắng.

5. Trận đấu đó là để cho 200 cầu thủ đang chơi bóng tại San Marino thấy rằng tại sao HLV luôn yêu cầu họ phải làm việc hết mình. Ai mà biết được, có thể một ngày nào đó tất cả sự hy sinh của họ sẽ chẳng được trả công trong một trận đấu với nhà vô địch thế giới.

6. Liên đoàn bóng đá của bạn kiếm được tiền bản quyền truyền hình qua trận đấu này, rồi từ đó bù đắp cho sự khó chịu của bạn, có thể xây sân vận động cho trẻ em ở đất nước bạn, rồi trường học, hoặc giúp sân vận động trở nên an toàn hơn... Còn với Liên đoàn của chúng tôi, tiết lộ một bí mật cho bạn, đang xây một sân bóng mới tại một ngôi làng hẻo lánh có tên Acquaviva. Bạn có thể xây nó với nửa năm tiền lương, còn chúng tôi làm được với bản quyền truyền hình của 90 phút thi đấu. Rõ là không tệ nhỉ?

7. Nhờ trận đấu đó, một đất nước chỉ lớn như sân bóng tại Munich (Đức) được nhắc đến trên báo vì một lý do chính đáng.

8. Nhờ trận đấu đó, đồng đội của bạn, Serge Gnabry khởi đầu sự nghiệp đội tuyển bằng một cú hat-trick.

muller-phai-nhan-thu-phan-doi-vi-che-doi-tuyen-hang-201-the-gioi-1
Gnabry có ngay ba bàn trong trận đầu chơi cho tuyển Đức.

9. Để giúp một số người dân San Marino có thêm chút hạnh phúc khi nhận ra rằng cũng có một đội tuyển thực sự.

10. Để tôi nhận ra rằng ngay cả khi bạn mặc những chiếc áo đấu đẹp nhất, bên dưới bạn vẫn dùng tất trắng và đi dép quai hậu (một phong cách thời trang lạc hậu tại Đức và một số quốc gia châu Âu)".

Theo Kim Thành (VnExpress.net)