-
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won -
Chuyến bay 8.000km và kế hoạch du lịch Việt Nam của chàng trai Mỹ khiến bạn gái vỡ òa -
Cơn ác mộng tại quán cà phê Đà Nẵng: Khối tài sản nửa tỷ đồng tan hoang vì vị khách ngoại quốc -
Tử vi thứ 3 ngày 2/6/2026 của 12 con giáp: Tý thị phi, Ngọ tiền tài hanh thông -
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991
Thể thao
28/08/2024 16:40'Muốn đi thì trả ra đây số tiền để mua Messi' - câu nói bất ngờ khiến Ronaldo hoàn toàn đứng hình
Cách đây chưa lâu, CLB Al Ahli của Saudi Arabia tính gây sốc khi chuẩn bị bản hợp đồng kéo dài 5 năm, trị giá lên tới 1 tỷ USD để thuyết phục ngôi sao Vinicius Jr rời Real. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cùng Real với giá chiêu mộ khởi điểm là 223 triệu USD (200 triệu euro).
Tuy nhiên, thương vụ này sau cùng đã bất thành. Ban lãnh đạo của Real thực tế đã chuẩn bị sẵn kịch bản này khi cài vào hợp đồng của Vinicius Jr điều khoản giải phóng không tưởng lên tới 1 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa, Al Ahli nếu muốn có sự phục vụ của Vinicius sẽ phải thuyết phục cầu thủ 24 tuổi gật đầu, chi 1 tỷ USD giải phóng hợp đồng, chi 1 tỷ USD tiền lương. Công việc rõ ràng bất khả thi.
Theo tiết lộ, đây không phải lần đầu Real cài cắm điều khoản tỷ USD khi ký hợp đồng với các siêu sao. Marca cho biết cách đây 12 năm, Ronaldo cũng đã ở tình trạng tương tự.
"Trả cho tôi khoản tiền đủ để chiêu mộ Messi"
Ngày 1/9/2012, đó là vào thứ 7 và cũng chỉ một ngày trước khi đội bóng Hoàng gia bắt đầu mùa giải mới, Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes đã yêu cầu một buổi họp khẩn tại văn phòng của Chủ tịch Real Florentino Perez để đưa ra thông báo quan trọng.
Marca mô tả đó là một buổi họp ngắn nhưng lại rất căng thẳng.
"Chủ tịch, tôi có điều muốn nói với ông. Tôi không cảm thấy thoải mái và muốn rời đi", phía Ronaldo cho biết.
"Nếu cậu muốn rời đi, trả tôi số tiền đủ để chiêu mộ Messi", Perez đáp lời.
"Nếu là vấn đề tiền bạc thì đừng lo, đó không phải vấn đề. Ngày mai, tôi sẽ cầm đến 100 triệu", phía Ronaldo nói tiếp.
"Đó không phải 100 triệu, điều khoản (giải phóng) của cậu là 1 tỷ euro", Perez nhấn mạnh.
Chia sẻ của Perez khiến Ronaldo đứng hình. Chắc chắn con số 1 tỷ euro khi đó nằm ngoài khả năng bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Chủ tịch Perez rõ ràng "nắm đằng chuôi" thương vụ này.

PSG là đội bóng đứng sau
Theo Marca, PSG là đội bóng đứng sau, hối thúc Ronaldo sớm rời Real. Khi ấy, ông chủ giàu có Nasser Al Khelaifi mới thâu tóm đội bóng nước Pháp được khoảng một năm và rất muốn tạo ra sự ảnh hưởng bằng một thương vụ lớn.
Thị trường chuyển nhượng tại Tây Ban Nha khép lại vào ngày 1/9. Tuy nhiên, ở Pháp, thời hạn này kéo dài muộn hơn và PSG hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trong ngày cuối bằng việc chiêu mộ thành công Ronaldo.
Cần phải nói thêm, Ronaldo được cho cũng không cảm thấy vui vào thời điểm đó. Trước đó 3 ngày, Ronaldo để tuột danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" của UEFA vào tay của Andres Iniesta. Bên cạnh đó,l Ronaldo cũng cảm thấy bản thân không nhận được sự ủng hộ từ Real như cách Messi nhận được tại Real. Và buổi họp đột xuất với ông Perez đã diễn ra.
Ronaldo bực bội
Kết thúc buổi họp, Ronaldo được mô tả đã bực bội và tức giận. Ngày hôm sau, Real dễ dàng đánh bại Granada tại La Liga. Ronaldo lập cú đúp trong trận đấu này, giúp anh có pha lập công thứ 168 sau 166 trận cho đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, CR7 không ăn mừng.
Màn so tài kết thúc, CR7 bực bội trút bực dọc. "Tôi cảm thấy buồn vì một vấn đề liên quan đến bóng đá. CLB biết điều đó. Vì thế, tôi không ăn mừng bàn thắng bởi vì đang cảm thấy không vui", Ronaldo chia sẻ.
Chia sẻ của Ronaldo nhanh chóng bùng nổ trên các mặt báo. Điều này được cho làm bùng lên căng thẳng trong phòng thay đồ của Real. HLV đội khi đó là Jose Mourinho với vị thế của "Người đặc biệt" đã làm dịu đi thành công Ronaldo.
Dứt áo ra đi
Việc ở lại sau cùng là quyết định sáng suốt của Ronaldo. Một năm sau, CR7 gia hạn hợp đồng với Real đến năm 2015, rồi gia hạn tiếp đến 2018. Lương thưởng cũng tăng mạnh từ 10 triệu euro lên 17 triệu euro mỗi năm.
Trong 6 mùa giải tiếp theo, Ronaldo đã giành được 4 cúp C1 và 4 Quả bóng vàng, phá đợt vô số kỷ lục. Đến năm 2018, Ronaldo tiếp tục ngỏ ý muốn rời Real. Lần này, CLB không còn quá mặn mà trong việc giữ lại siêu sao người Bồ Đào Nha.
Một cuộc gặp giữa các bên đã diễn ra sau đó. Juventus chấp nhận bỏ ra số tiền 112 triệu euro và thương vụ giao dịch hoàn toàn. Ronaldo chuyển sang Ý chơi bóng nhưng không thành công như mong đợi. Kể từ khi rời Real, CR7 không giành thêm Cúp C1 hay Quả bóng vàng nào.
Theo AB (Phụ Nữ Mới)
- Tạm giữ hình sự người mẹ kế bạo hành khiến bé trai 11 tuổi tử vong ở Quảng Ninh (18:11)
- Messi và đồng đội hoảng hồn vì lốc xoáy tấn công đại bản doanh tại World Cup 2026 (18:01)
- Cháy lớn tại xưởng sản xuất mút ở TP.HCM, cột khói đen bao trùm khu dân cư (48 phút trước)
- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu mở đợt cao điểm mới, xử lý nghiêm vi phạm sở hữu trí tuệ (57 phút trước)
- Hà Nội công bố đáp án chính thức kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông trên vỉa hè quốc lộ 20 (1 giờ trước)
- Liverpool chốt HLV trưởng mới kế nhiệm Arne Slot (1 giờ trước)
- Lý do phiên tòa phúc thẩm vụ 6 cựu chiến binh kêu oan bị hoãn lần thứ 3 (1 giờ trước)
- Hiện trường cháy siêu thị ở Tây Hồ, Hà Nội: Nhiều người mắc kẹt, tình hình hiện tại ra sao? (2 giờ trước)
- "Nữ hoàng phim truyền hình" Tôn Lệ vỡ mạch máu mắt khi quay phim dưới nắng nóng 40 độ C (2 giờ trước)