Rạng sáng 17/11, tuyển Na Uy trở thành đội đầu tiên của bảng I giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 4-1 trước Italy, một kết quả gây chấn động ngay tại sân San Siro.

Dù nỗ lực đến những phút cuối, Italy vẫn bất lực trước sức mạnh vượt trội của đối thủ đến từ Bắc Âu. "Azzurri" mở tỷ số trong hiệp một, thắp lên hy vọng giữ lại điểm số quan trọng.

Tuy nhiên, sự vượt trội của Na Uy nhanh chóng được thể hiện khi đội khách liên tục ghi bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Erling Haaland là tâm điểm với hai pha lập công trong hiệp hai, góp phần định đoạt trận đấu.

17-1763337267-na-uy-viet-trang-su-moi-tai-vong-loai-world-cup.jpg
Haaland lần đầu được góp mặt ở một giải đấu lớn cấp quốc gia.

Chiến thắng này giúp Na Uy khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng I, qua đó lần đầu góp mặt tại World Cup sau gần 30 năm vắng bóng.

Kể từ kỳ World Cup 1998 – nơi thế hệ Youssef Chippo và Dan Eggen từng làm nên kỳ tích vượt qua bảng đấu có Brazil, Morocco và Scotland trước khi dừng bước trước chính Italy ở vòng 16 đội – người hâm mộ Na Uy mới lại được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt này.

Mùa hè năm sau, một lứa cầu thủ tài năng mới của Na Uy như Erling Haaland, Martin Odegaard, Oscar Bobb hay Patrick Berg sẽ có cơ hội khẳng định bản thân tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Với phong độ ấn tượng – 5 bàn thắng và 1 kiến tạo qua 5 trận – Haaland được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển tiến xa.

Nếu làm được điều đó, cơ hội để chân sút sinh năm 2000 tiến gần hơn tới Quả bóng vàng sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trái ngược với niềm vui của Na Uy, Italy tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Sau hai lần liên tiếp không thể góp mặt tại World Cup (2018 và 2022), “Azzurri” giờ phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Một thất bại nữa tại đây sẽ khiến bóng đá Italy đứng trước một bi kịch mới – lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với giải đấu danh giá nhất thế giới.

Theo PV (SHTT)