-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
07/09/2017 16:23Nadal hạ "học trò" trong 96 phút, hẹn Federer ở bán kết
Tay vợt số một thế giới không hao tổn nhiều sức lực sau chiến thắng như đi dạo 6-1, 6-2, 6-2 trước Andrey Rublev.
Tay vợt 19 tuổi người Nga cũng có thể coi là học trò của Nadal. Bởi anh từng tập luyện tại học viện của “Vua đất nện” tại Mallorca. Khoảng cách giữa thầy và trò vẫn cách biệt không ngắn khi hai người so vợt tại tứ kết Mỹ Mở rộng 2017. "Tôi sẽ phải tập luyện khắc khổ để cải thiện mọi thứ, như thế mới gây khó dễ cho anh ấy", Rublev nói thêm.
Rublev thực sự bị choáng ngợp trước Nadal. Hạt giống số một tỏ ra thăng hoa và bay bổng trước vòng bán kết, nhưng tay vợt tuổi teen cũng tự đưa đầu vào thòng lọng. Anh mắc bảy lỗi kép chỉ trong 11 game giao bóng, cùng 43 lỗi tự đánh hỏng, tạo nên trận đấu chóng vánh chỉ trong một giờ 36 phút. Trong đó, hai tay vợt chỉ mất 23 phút để hoàn tất set đầu.
Với trận thứ ba liên tiếp không để đối thủ thắng quá bốn game, Nadal đang ngồi trên đỉnh và chờ đối thủ đến thách đấu, dù là Federer hay Del Potro. “Nadal chơi tốt hơn qua mỗi ngày”, HLV Carlos Moya nhận xét về học trò. “Vài trận gần đây của Nadal quá hay. Cậu ấy khá lo lắng ở đầu giải, nhưng vấn đề đó đã tan biến và giờ thì cậu ấy có thể chơi với tất cả khả năng”.
![]() |
| Nadal đang thẳng tiến với sức mạnh dường như không ai cản nỗi. Ảnh: Reuters. |
Nadal chưa tìm thấy đối trọng tại Mỹ Mở rộng 2017, một phần vì tay vợt có thứ bậc cao nhất anh phải đối mặt chính là Rublev (số 53 thế giới).
“Vua đất nện” phải chờ ít giờ để biết đối thủ của anh trong trận bán kết. Người hâm mộ làng banh nỉ đều muốn Federer đánh bại Del Potro để lần đầu chạm mặt Nadal ở Mỹ Mở rộng. “Có thể tôi sẽ đi ăn tối”, Nadal nói đùa khi được hỏi anh sẽ làm gì khi trận Federer – Del Potro diễn ra. “Đùa thôi, tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ trận đó rồi”.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)
