-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
21/05/2018 06:36Nadal lần thứ 8 vô địch Rome Masters, trở lại số 1 thế giới
Sau khi bất ngờ để thua tại tứ kết Madrid Masters trước Dominic Thiem, Rafael Nadal đã trở lại mạnh mẽ trên đất Italy. Trên hành trình tiến vào chung kết, "ông vua sân đất nện" thể hiện phong độ ấn tượng, vì vậy không nhiều người tin vào khả năng gây bất ngờ của Alexander Zverev dù anh đang là đương kim vô địch giải.
Xét về thành tích đối đầu, tay vợt trẻ người Đức thua Nadal trong cả 4 trận gặp nhau trước đây. Mặc dù có thành tích thi đấu tiến bộ vượt bậc trong suốt thời gian qua, Zverev cũng chỉ có thể làm khó được Nadal.

Bước vào trận đấu, tay vợt trẻ người Đức gây bất ngờ với lối đánh liên tục ép trái khiến Nadal bị bẻ break ngay ở game đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng việc anh thắng liền 6 game để có chiến thắng cách biệt 6-1 chỉ sau 33 phút.
Mọi chuyện bỗng xoay chiều ở set 2. Zverev không những lấy lại sự tự tin, còn khiến Nadal bất ngờ bằng khả năng tấn công trên lưới cùng những pha giao bóng đầy uy lực.
Tay vợt 21 tuổi liên tục buộc Nadal mắc sai lầm. Anh dẫn tới 5-0 trước khi giành chiến thắng cũng với tỷ số 6-1.
Sang set 3 quyết định, hưng phấn sau khi giành chiến thắng ở set đấu trước đó, Zverev bẻ game giao bóng của Nadal để tạo nên lợi thế dẫn trước. Khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về tay vợt trẻ người Đức, thì trận đấu bị gián đoạn vì trời mưa.
Sau khi trở lại, trong khi Nadal thi đấu thăng hoa, thì Zverev lại thể hiện sự sa sút trầm trọng. Tay vợt người Đức thua liền 5 game đấu, tạo cơ hội cho Nadal làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Chung cuộc, Nadal đã đánh bại Alexander Zverev ở chung kết Rome Masters 2018 với các tỷ số là 6-1,1-6, 6-3 - sau hơn 2 giờ 6 phút thi đấu để có lần thứ 8 đăng quang tại Rome Masters.
Đây là danh hiệu ATP thứ 78 trong sự nghiệp của Nadal và là danh hiệu Masters 1000 thứ 32. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu trong danh sách các tay vợt giành nhiều danh hiệu ATP Masters nhất trong lịch sử, hơn người xếp sau là Djokovic 2 danh hiệu.
Tin vui khác cũng đến với Nadal khi anh sẽ đòi lại ngôi vị số 1 thế giới từ Federer sau khi để mất đúng 1 tuần. Với chức vô địch tại Rome, Nadal được cộng thêm 820 điểm trên bảng xếp hạng, qua đó có 8770 điểm, hơn Federer đúng 100 điểm.
Đây cũng sẽ là động lực rất lớn giúp Nadal hướng đến Roland Garros, nơi anh đang là đương kim vô địch, sẽ khởi tranh vào cuối tháng này.
Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)








- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (2 giờ trước)




