Thể thao
12/05/2018 10:13Nadal thua 'sốc' tại Madrid và mất vị trí số 1 thế giới

Chỉ mới vừa lập kỷ lục 50 ván thắng liên tiếp và phá vỡ kỷ lục đã tồn tại 34 năm của John McEnroe, tưởng chừng Nadal sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục này khi phải đối mặt với hạt giống số 5 Thiem trong trận tứ kết, người đã từng thất bại trước Nadal tại tứ kết giải Monte-Carlo không lâu với tỷ số rất cách biệt 0-2 (0/6, 2/6).
Tuy nhiên diễn biến của trận đấu lần này đã khác rất xa so với dự đoán của nhiều nhà chuyên môn. Ngay từ khi khởi đầu trận đấu, Thiem đã gây rất nhiều khó khăn cho Nadal và đã dẫn trước 5/3 trong ván thứ nhất. Dù ngay sau đó nhà ĐKVĐ cũng xuất sắc gỡ hòa 5/5. Nhưng trong một ngày thi đấu rất ‘thăng hoa’ đã giúp Thiem có thêm bàn bẻ giao bóng và thắng luôn ván đấu này với điểm số 7/5.

Đầy hưng phấn sao ván thắng này, Thiem đã thi đấu rất hay và hoàn toàn áp đảo Nadal trong ván thứ hai vào liên tiếp dẫn điểm trước tay vợt nước chủ nhà. Với 3 bàn bẻ giao bóng của ‘vua đất nện’đã giúp Thiem có được chiến thắng 6/3 trong ván đấu này và giành được chiến thắng chung cuộc sau 1 giờ 56 phút thi đấu.
Phát biểu sau trận thua này, Nadal đã buồn bã nói: “Tất nhiên, tôi đang rất buồn. Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đã không đọc được quả bóng và không thể xử lý tình huống tốt để đưa anh ấy vào những nơi mà anh ấy không cảm thấy thoải mái. Tôi đã chơi không đủ tốt với cú đánh trái tay của tôi để tạo ra áp lực cho anh ấy. Nhưng tôi chúc mừng Thiem vì có trận đấu rất hay.”

Trận thua này đã khiến Nadal mất đi vị trí số 1 thế giới về tay Federer khi anh không thể bảo vệ được danh hiệu của mình tại đây. Trong khi đó, chiến thắng này đã giúp Thiem có mặt trong trận bán kết và sẽ gặp Kevin Anderson (Nam Phi, 6), người cũng đã vượt qua Dusan Lajovic (Serbia, hạng 95 thế giới) trong trận tứ kết khác. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Alexander Zverev (Đức. 2) gặp Denis Shapovalov (Canada, hạng 43 thế giới).

Ở bán kết nội dung đơn nữ, Petra Kvitova (CH Czech, 10) đã xuất sắc đánh bại người đồng hương Karolina Pliskova (6) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/3) và Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 20 thế giới) cũng bất ngờ đánh bại Caroline Garcia (Pháp, 7) trong trận bán kết sau 2 ván đều với tỷ số 6/2 để giành vé vào chung kết với Kvitova.
Theo Tân Lý (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




