-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
05/07/2024 16:25Nagelsmann: 'Đức tập trung vào Jamal chứ không phải Yamal'
Chủ nhà Đức và Tây Ban Nha sẽ đối đầu nhau trong trận tứ kết đầu tiên của Euro 2024 vào thứ Sáu, đây cũng là trận đấu giữa 2 ngôi sao trẻ xuất sắc của của giải đấu. Tiền đạo 21 tuổi của tuyển Đức, Jamal Musiala đã gây ấn tượng rất mạnh cho đến nay, ghi 3 bàn sau 4 trận - bao gồm một bàn trong chiến thắng ở vòng 16 đội trước Đan Mạch cuối tuần trước. Trong khi đó Lamine Yamal, cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại một kỳ Euro khi mới 16 tuổi 338 ngày trong trận mở màn của Tây Ban Nha gặp Croatia, đang nổi bật với lối chơi chạy cánh tốc độ và khéo léo, anh cùng với đồng đội Nico Williams góp công lớn vào sự tiến bộ của La Roja.
“Sự tập trung của tôi không tập trung nhiều vào Yamal mà là Jamal,”, HLV Nagelsmann nói trong một cuộc họp báo tại Stuttgart Arena, nơi sẽ diễn ra trận đấu hấp dẫn vào thứ Sáu. “Bản thân chúng tôi có rất nhiều phẩm chất và nhiều cách tiếp cận để chống lại một đội thích kiểm soát bóng. Chúng tôi có nhiều biến thể. Tây Ban Nha cũng sẽ gặp khó khăn để thích nghi. Tây Ban Nha cố gắng gây áp lực rất cao. Bây giờ họ cũng chuyển tiếp rất tốt khi giành được bóng. Nó không còn là tiki-taka nữa. Đó là cách họ tạo ra nhiều cơ hội hơn trước đây, nhưng họ cũng chấp nhận rủi ro và chúng tôi có thể tìm ra giải pháp trong những tình huống này. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt vào ngày mai”.
Bị thúc ép đưa ra đánh giá về mối đe dọa từ Lamine Yamal, HLV Nagelsmann đã khen ngợi tài năng đang khoác áo Barcelona, mặc dù ông tự tin tuyển Đức có thể khắc chế sự thiếu kinh nghiệm của cầu thủ này. “Yamal là một tài năng lớn”, HLV tuyển Đức nói thêm. “Cậu ấy có những phẩm chất tốt, đặc biệt rất giỏi trong các pha một đối một. Bạn không thể luôn theo sát cậu ấy vì Yamal rất linh hoạt, cậu ấy đi vào trong và dạt ra biên bất kỳ lúc nào. Chân trái của cậu ấy rất khỏe và khéo, nhưng anh chàng này cũng có thể sử dụng chân phải. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mặt khác, Yamal không có nhiều kinh nghiệm khi mọi thứ không theo ý mình, hoặc bị đối thủ truy cản mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi không có kế hoạch tập trung vào một cầu thủ nào đó của Tây Ban Nha”.
Trong khi đó, HLV Luis de la Fuente cũng không quá chú trọng về màn trình diễn của bộ tứ ngôi sao trẻ, với Yamal và Williams của Tây Ban Nha đối đầu với Musiala và tiền vệ tấn công Florian Wirtz (cũng 21 tuổi) của Đức: “mặc dù có thể họ là 4 trong số những cầu thủ tài năng nhất châu Âu, nhưng đây là cuộc đấu giữa 2 đội tuyển hàng đầu châu Âu và thế giới, là sân đấu của nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vì vậy, kết quả sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của các thành viên còn lại trong đội. Các cá nhân có thể tạo khác biệt ở những thời điểm nhất định, nhưng ý tưởng là làm việc phải như một tập thể, tôi nghĩ chúng tôi mạnh hơn về điểm này. Chúng tôi muốn trở thành đội chiến thắng”.
Tuyển Đức không đạt được thành tích cao ở các giải đấu lớn gần đây, không thể lọt vào bán kết tại Euro hoặc World Cup kể từ năm 2016. Tại kỳ Euro này, sân nhà là lợi thế nhưng cũng là áp lực phải thể hiện trước sự cổ vũ của người hâm mộ. Tiền vệ Ilkay Gundogan thừa nhận: “Áp lực rất cao ngay từ đầu bởi vì mọi người muốn chúng tôi thi đấu tốt và lịch sử gần đây cho thấy trong các giải đấu, chúng tôi chưa đủ tốt. Kể từ đó, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tốt và đạt kết quả tốt. Bây giờ chúng tôi đang ở tứ kết, đối đầu với một đối thủ đáng kinh ngạc. Đây là thời khắc sống hay chết, cả 2 đội sẽ chơi trận đấu như thể đây là một trận chung kết. Chúng tôi đang mỉm cười đón chờ thử thách. Không lý do gì chúng tôi không tự tin”.
Theo Việt Tùng (SGGP)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)