Rạng sáng ngày 31/12, sân Old Trafford đã phải chứng kiến một "thảm họa" thực sự khi Manchester United bị Wolverhampton cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay tại vòng 19 Ngoại hạng Anh.

Kết quả này không chỉ khiến đoàn quân của HLV Ruben Amorim khép lại năm 2025 với một nốt trầm buồn bã mà còn đẩy đội bóng vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Bước vào trận đấu với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì thiếu vắng nhiều trụ cột, Man Utd đã bộc lộ sự chệch choạc ngay từ những phút đầu. Dù vậy, vận may đã mỉm cười với đội chủ nhà ở phút thứ 27. Từ nỗ lực đột phá của tài năng trẻ Ayden Heaven, bóng được chuyền cho Joshua Zirkzee dứt điểm sát vòng cấm. Bóng chạm chân một hậu vệ đội khách đổi hướng, khiến thủ thành Jose Sa hoàn toàn bó tay, đưa "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn trước.

31-1767137723-nam-2025-khep-lai-trong-noi-that-vong-mu-chia-diem-day-cay-dang-truoc-doi-bet-bang-wolves.jpg
MU có được bàn mở tỷ số nhờ công Zirkzee. Ảnh: Premier League

Tuy nhiên, niềm vui tại "Nhà hát của những giấc mơ" chẳng tày gang. Trong bối cảnh Wolves đã trải qua chuỗi 11 trận toàn thua kể từ tháng 10, họ lại bất ngờ tìm thấy sự hưng phấn trước một MU lỏng lẻo. Ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Ladislav Krejci đã trừng phạt hàng thủ đội chủ nhà bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

31-1767137723-nam-2025-khep-lai-trong-noi-that-vong-mu-chia-diem-day-cay-dang-truoc-doi-bet-bang-wolves.jpg
Krejci bật cao đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, HLV Ruben Amorim thúc giục các học trò dốc toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn. Thế nhưng, sự vô duyên của các chân sút đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Tiền đạo Benjamin Sesko sau tình huống dứt điểm trúng khung gỗ ở hiệp một đã tiếp tục bỏ lỡ thêm hai cơ hội ngon ăn khác. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 90+1, khi Patrick Dorgu đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens, MU có lẽ đã phải trắng tay ngay trên sân nhà. Trong những phút cuối, Lammens đã có pha cứu thua không tưởng sau cú dứt điểm cận thành của Krejci và kịp thời ngăn chặn tình huống đá bồi ngay sau đó. Trận hòa này chẳng khác nào một chiến thắng cho "Bầy sói" khi họ có được điểm số thứ 3 quý giá kể từ đầu mùa, trong khi với MU, 1 điểm trước đối thủ đang cầm chắc suất xuống hạng là một kết quả khó có thể chấp nhận.

Với trận hòa bạc nhược này, Manchester United đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea và đặc biệt là Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nếu Liverpool đánh bại Leeds ở vòng đấu này, khoảng cách giữa họ và Man Utd sẽ bị nới rộng thành 5 điểm, khiến giấc mơ Top 4 của thầy trò HLV Amorim trở nên xa vời hơn bao giờ hết khi bước sang năm mới.

PTH (SHTT)