-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
05/10/2015 16:21Nén tức giận, Abramovich không vội "trảm" Mourinho
Nhà cầm quân người Bồ sẽ không bị ông chủ Abramovich sa thải bất kể kết quả tệ hại từ đầu mùa, Chelsea để thua 5/11 trận đã đấu, trong đó có 4 tại Premier League và 1 ở Champions League.
Việc để thua 1-3 Southampton ngay trên sân nhà ở vòng 8 vừa qua, và là thất bại thứ 4, đã đẩy nhà vô địch nước Anh lún sâu trong khủng hoảng, rơi ở vị trí thứ 16, với chỉ 8 điểm.
|
Ghế của Mourinho được đảm bảo dù Chelsea chơi bết bát |
Dù vậy, người đặc biệt đã "sống sót" sau cuộc gặp với ban lãnh đạo áo xanh. Ông vẫn nhận được sự ủng hộ của HĐQT, được tạo cơ hội để khắc phục và giải quyết những khó khăn ở Stamford Bridge.
Theo Daily Mail, mặc dù rất tức giận với phong độ kém cỏi gần đây của đội nhưng ông chủ Abramovich cũng hiểu rằng, sẽ rất khó để tái hợp với Jose Mourinho một lần nữa. Chính vì vậy, tỷ phú người Nga không muốn vội vã đưa ra quyết định mà có thể sẽ phải hối tiếc.
Abramovich đã phải trả cho Mourinho 18 triệu bảng khi sa thải cựu thuyền trưởng Porto hồi 2007 sau một loạt những bất đồng. Ngoài ra, ông chủ cũng thấu hiểu nhà cầm quân người Bồ đang ở giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp như chính Mourinho thừa nhận.
Mourinho, hiện có 3 danh hiệu Premier League, cũng như cúp FA cùng 3 League Cup, tuyên bố, ông chỉ rời khỏi cương vị một khi không còn nhận được sự tin tưởng của cầu thủ.
"Tôi không sợ, tôi không khóc và tôi không tuyệt vọng. Mọi người có thể nói những gì mình muốn, nhưng tôi nghĩ bạn nên đến hỏi trực tiếp các cầu thủ. Tuần tới những John Terry, Diego Costa, Ramires đều không làm nhiệm vụ quốc tế đấy, hãy đến hỏi họ.
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




