-
Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch -
Chính phủ đề xuất đầu tư 288.000 tỷ đồng xây đường vành đai 5 dài 349km qua 7 tỉnh, thành -
Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do -
Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng -
Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? -
Nghi thức Đội gây tranh cãi vì kiểu đi "cà thọt", Thanh Hóa lên tiếng chấn chỉnh -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe
Thể thao
20/05/2018 21:24Nếu Mourinho còn tự trọng thì hãy nghỉ việc đi
Trước thềm trận chung kết FA Cup, Jose Mourinho luôn tỏ ra “nguy hiểm” khi úp mở về “bất ngờ đặc biệt” dành cho Chelsea. Sự “nguy hiểm” của Mourinho thể hiện rõ trong 3 trận Premier League cuối mùa.
HLV Mourinho liên tục xoay tua đội hình. Khi thì ông để Rashford đá cắm, lúc lại Sanchez. Khi dùng cặp trung vệ Smalling - Rojo, lúc lại đổi sang Bailly - Rojo. Jose Mourinho bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích về những màn trình diễn nghèo nàn của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn cuối mùa. Có vẻ như Mourinho đang giấu bài.
Nhưng thực tế đã chứng minh Jose Mourinho giờ đây chỉ có thể tỏ vẻ nguy hiểm chứ không thể nguy hiểm thật sự. Và hóa ra, thực tế là ông chẳng có bài gì để giấu cả.
Ở trận chung kết FA Cup với Chelsea tối qua, Lukaku không có mặt trên sân. Lẽ ra khi thiếu đi trung phong cắm có sức tỳ đè và khả năng đánh đầu vượt trội này, Mourinho phải tìm ra một lối chơi nào đó thích hợp với việc Rashford hoặc Sanchez đá cắm.
Nhưng 45 phút đầu tiên trước Chelsea đã tố cáo Jose Mourinho thực tế chẳng có bài gì. Có Lukaku trên sân hay không có Lukaku thì MU vẫn cứ tạt cánh và đánh đầu “đều như vắt chanh”. Khi có Lukaku, những quả tạt có địa chỉ cụ thể để “ship” tới.
Nhưng khi đứng trong vòng cấm đối thủ là Sanchez hay thậm chí Lingard, bóng bổng trở thành trò đùa lố bịch. Bởi cho dù có tạt chuẩn đến mấy đi chăng nữa thì bóng cũng không thể qua nổi dàn trung vệ cao to của Chelsea. Ai cũng hiểu điều này, chỉ một người không hiểu.
Hiệp 1 kết thúc với một thống kê cực buồn dành cho Alexis Sanchez. Sát thủ người Chile chỉ thực hiện đúng 11 đường chuyền trong 45 phút đầu, ít nhất bên phía MU (thậm chí còn ít hơn cả thủ môn De Gea, người chuyền 12 lần). Trở thành điểm đen của trận chung kết là nỗi đau của cá nhân Sanchez, nhưng cũng trực tiếp tố cáo sự kém cỏi của Mourinho.
Cách trận chung kết FA Cup đêm qua tròn 1 năm, Sanchez cũng đụng độ chính Chelsea trong trận chung kết FA Cup 2016/17. Anh ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 và trải qua một trận đấu tuyệt vời sau đó. Arsenal của Sanchez thắng chung cuộc Chelsea 2-1, bước lên ngai vàng. Bản thân Sanchez được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.
Từng có Sanchez hay đến thế mà khi vũ khí này vào tay Jose Mourinho lại trở nên vô dụng đến khó tin. Thời điểm Sanchez đồng ý gia nhập MU, cựu danh thủ Michael Owen từng nói: “Sanchez nếu muốn chơi bóng đá theo cách mà anh ta vẫn hay chơi, thì tốt nhất đừng làm học trò của Jose Mourinho”.
Owen nói rất rõ: Đừng làm học trò của Mourinho chứ không phải là đừng gia nhập MU. Bởi Mourinho trong những năm gần đây chỉ biết dạy các học trò tạt cánh và đánh đầu, làm sao một nghệ sỹ như Sanchez có thể hòa mình vào dòng chảy nhạt nhẽo đó.
Thực tế đúng là như vậy. Sanchez xuống phong độ một phần là vì anh có quá ít bóng. Hầu như bóng đều được chuyển qua chân Pogba rồi sau đó mới phân phối tới các vị trí. Tuy nhiên ngay từ đầu, Pogba và Sanchez đã diễn vai “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, làm sao họ phối hợp với nhau được.
Đây cũng là lỗi của Mourinho. Ông không thể hóa giải bức tường vô hình ngăn giữa Sanchez và Pogba. Dù biết thừa 2 cầu thủ này không ưa phối hợp với nhau, ông vẫn để họ trên sân. Đây là chi tiết tố giác Mourinho càng ngày càng dẫn dắt theo sách vở chứ không dựa trên tình hình thực tế.
Phiền toái ở chỗ, Jose Mourinho dường như không nhận ra vấn đề của mình. Cứ mỗi khi lối chơi của MU nhận chỉ trích, ông lại đứng lên tấn công dư luận và bảo vệ triết lý cổ hủ của mình. Nếu một huấn luyện viên làm tất cả chỉ để bảo toàn cái tôi của mình mà không vì tương lai của đội bóng, tốt nhất Jose Mourinho hãy nghỉ đi. Nên nhớ, MU không phải là tài sản của riêng ông.
Theo Kiều Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cháy nhà 2 tầng ở TP.HCM, người cha và con trai tử vong thương tâm (42 phút trước)
- Hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký vào một trường Đại học top đầu, nguyện vọng vẫn được giữ nguyên sau khi hủy điểm thi (1 giờ trước)
- Dấu hiệu cảnh báo 'kẻ sát nhân thầm lặng' đang tấn công hệ tim mạch (1 giờ trước)
- Phim Trung Quốc bị chê phi thực tế, nữ chính có IQ vượt Albert Einstein nhưng kịch bản đầy vô lý (1 giờ trước)
- Tổng thống Iran nói việc liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang gặp nhiều khó khăn (1 giờ trước)
- Băng nhóm 28 đối tượng chuyên dàn cảnh vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp (1 giờ trước)
- Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch (1 giờ trước)
- Mẫu SUV 7 chỗ đẹp long lanh ra mắt giá 411 triệu đồng: Rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 (1 giờ trước)
- Trung Quốc tung loạt biện pháp đáp trả Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh (1 giờ trước)
- "Anh xã" của Mai Phương Thúy thuộc giới siêu giàu, đào hoa, 10 năm yêu nhiều lần nàng hậu muốn chia tay (1 giờ trước)