-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Thể thao
09/04/2023 14:45Newcastle đòi lại vị trí thứ 3, Tottenham thắng nhọc ngày Son đi vào lịch sử
Ở trận đấu sớm vòng 30 giải Ngoại hạng Anh 2022/23, Man United đã đánh bại Everton với tỷ số 2-0 để tạm chiếm lấy vị trí thứ 3 trên BXH.

Tuy nhiên chỉ sau vài tiếng, Newcastle đã nhanh chóng đòi lại vị trí của mình. Chích chòe để cho Brentford vượt lên dẫn trước với quả đá phạt đền thành công của Ivan Toney ở phút 45'+1.
Tuy nhiên trong hiệp 2, đội khách đã có được 2 bàn chỉ trong vòng 7 phút. Đầu tiên là pha đá phản lưới nhà của thủ thành David Raya bên phía Brentford ở phút 54. Tới phút 61, Alexander Isak ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chích chòe từ pha kiến tạo của Calum Wilson.
Chiến thắng này giúp Newcastle lấy lại vị trí thứ 3 từ tay MU, khi hai đội bằng điểm nhưng đội bóng của Eddie Howe xếp trên nhờ hơn về hiệu số.
Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham cũng có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Brighton. Son Heung-min mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 10 và đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên có được 100 bàn tại giải Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, Lewis Dunk đã ghi bàn gỡ hòa cho đội khách ở phút 34. Phải mãi tới phút 79, Harry Kane mới ghi bàn mang về 3 điểm cho Gà trống.
Ở các trận đấu còn lại, Chelsea nhận thất bại đầu tiên dưới thời tân HLV Frank Lampard khi để thua 0-1 trên sân của Wolves. Leicester cũng để thua 0-1 dù được thi đấu trên sân nhà gặp Bournemouth. Aston Villa đánh bại Nottingham với tỷ số 2-0, trong khi West Ham cũng có chiến thắng 1-0 trên sân của Fulham.
Kết quả vòng 30 Premier League 2022/23
Man United 2-0 Everton
Aston Villa 2-0 Nottingham
Brentford 1-2 Newcastle
Fulham 0-1 West Ham
Leicester 0-1 Bournemouth
Tottenham 2-1 Brighton
Wolves 1-0 Chelsea
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)








- Khi khai quật đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng, chuyên gia đã phạm sai lầm lớn: 15 giây "mất mát" mà Trung Quốc mãi tiếc nuối (18:20)
- Đã rõ nguyên nhân Bích Phương không công khai hẹn hò Tăng Duy Tân (18:08)
- Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Xóm trọ bàng hoàng cảnh nạn nhân ôm ngực đẫm máu lao vào sân trọ trước khi gục ngã (57 phút trước)
- Người đàn ông sát hại con rể, khi biết lý do nhiều người ngậm ngùi, xót xa (1 giờ trước)
- Ung thư gan rất "sợ" 7 loại thực phẩm này: Người trẻ càng nên chú ý (1 giờ trước)
- Nữ tài xế mở cửa cẩu thả, người đi xe máy bị hất văng, ngã ra đường: Clip "hot" trên MXH (1 giờ trước)
- Tin mới nhất về cơn bão số 10: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to đến rất to? (1 giờ trước)
- Con gái lấy chồng cách nhà 500m, ông bố ở Thanh Hóa khóc không ngừng (2 giờ trước)
- Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây! (2 giờ trước)
- Xe mới KIA sắp bán ở Việt Nam: Có giá treo quần áo như xe của "mẹ bỉm sữa" nhưng lại dành cho tổng tài (2 giờ trước)




