-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
14/06/2018 19:15Neymar muốn cùng Brazil 'báo thù' Đức tại World Cup
Tại World Cup 2014, Neymar đã không thể có mặt trong trận đấu với ĐT Đức tại bán kết vì dính chấn thương lưng trong trận tứ kết với Colombia. Như tất cả đều biết, Brazil đã thua Đức 1-7. Trong trận tranh giải Ba với Hà Lan, Selecao tiếp tục thua 0-3 để chính thức kết thúc kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà theo cách không thể tệ hơn.
"Tôi có cảm giác bị hạ nhục như tất cả các đồng đội có mặt trên sân", Neymar khẳng định. "Áp lực khi đó đặt lên chúng tôi là quá lớn còn Đức thì là đối thủ quá cứng cựa", Neymar thừa nhận với tờ Spox.

"Chúng tôi biết trận đó rất khó. Nhưng thật không may là mọi thứ đi chệch hướng quá xa. Nhưng giờ tì chúng tôi đã có động lực để quét sạch cả kỳ World Cup lần này. Có thể chúng tôi sẽ gặp lại những người Đức, và đó sẽ là màn báo thù của người Brazil", Neymar tự tin.
Neymar cũng thừa nhận mình không xứng đáng với giá chuyển nhượng 222 triệu euro. "Tôi không xứng, và cũng chẳng tự hào gì với mức phí kỷ lục đó", Neymar nói. "Nó chỉ là tiền. Tôi chẳng làm được gì cả. Thật ra mà nói, tôi sẽ trả ít đi nếu có thể".
"Tôi luôn muốn trở nên đặc biệt. Đó là ước mong của tôi từ khi còn là một đứa trẻ 11 tuổi. Đúng là hơi khó nghe nhưng tôi đã cố gắng để ngày một hoàn thiện bản thân mình và trở thành người giỏi nhất", Neymar bộc bạch.
Neymar cũng khẳng định rằng anh đã "cống hiến và hy sinh" để đạt được giấc mơ một ngày trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. "Đó là giấc mơ duy nhất của tôi. Ban đầu là chơi cho đội một của Santos, sau đó là cho ĐT Brazil, và giờ là tới châu Âu thi đấu".

"Tới giờ việc đạt được giấc mơ ấy với tôi vẫn rất quan trọng và tôi luôn tự hào vì điều ấy. Với một cầu thủ, bạn luôn phải cho thấy mình là ai, tách biệt hoàn toàn với giá trị chuyển nhượng", Neymar nhấn mạnh.
Neymar đã dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn cuối mùa cùng PSG. Song giờ thì số 10 đã hoàn toàn bình phục. Trong hai trận giao hữu chiến thắng trước Croatia và Áo mới đây, Neymar đều lập siêu phẩm cho Selecao.
ĐT Brazil của Neymar bước vào kỳ World Cup 2018 với vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch. Selecao nằm ở bảng E với Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia. Trận đấu đầu tiên của Neymar và các đồng đội sẽ là trước Thụy Sĩ vào lúc 1h rạng sáng 18/6.
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





