-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
27/02/2026 11:09Neymar tung dữ liệu nội bộ của Santos giữa bão chỉ trích
Mọi chuyện bắt đầu từ sau thất bại hôm 23/2, khi một bộ phận người hâm mộ không ngần ngại đổ lỗi cho cựu sao PSG, cho rằng anh thi đấu chậm chạp và không còn duy trì được sự bùng nổ vốn có. Làn sóng chỉ trích "sa sút thể lực" lan rộng trên các nền tảng trực tuyến, tạo nên áp lực cực lớn cho Neymar ngay trước thềm đợt triệu tập của đội tuyển quốc gia Brazil.
Thay vì im lặng, Neymar đã chọn một cách đối đầu trực diện đầy bất ngờ: đăng tải trực tiếp dữ liệu nội bộ vốn là tài liệu mật của câu lạc bộ lên mạng xã hội. Theo những con số biết nói này, Neymar đã đạt vận tốc tối đa lên tới 32,1 km/h trong trận đấu bị chỉ trích. Thông số này giúp anh trở thành cầu thủ nhanh thứ hai trong toàn đội Santos, chỉ xếp sau duy nhất Rony với 32,5 km/h. Hành động công khai dữ liệu chuyên môn này là điều hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp do sự kiểm soát chặt chẽ từ phía các đội bóng. Tuy nhiên, phía Santos lại tỏ ra khá thoải mái khi đánh giá sự việc "không có gì to tát" và các cầu thủ khác cũng không cảm thấy khó chịu.
Đến sáng ngày 27/2, Neymar tiếp tục củng cố lời khẳng định của mình bằng màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ. Anh lập một cú đúp đẳng cấp, giúp Santos giành chiến thắng 2-1 trước Vasco da Gama tại vòng 4 giải VĐQG Brazil. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo này không quên nhắc lại những hoài nghi trước đó:
“Tuần trước họ nói tôi là cầu thủ tệ nhất thế giới. Nhưng tôi nghĩ trận đấu trước tôi chơi tốt hơn hôm nay. Trận hôm nay tôi ghi được 2 bàn, đó mới là điều quan trọng. Bóng đá là như vậy. Tôi đang sống từng ngày, luôn cống hiến và cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể. Tôi đang cảm thấy rất khỏe”.
Mặc dù đang lấy lại phong độ, Neymar vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thực hiện mục tiêu góp mặt tại World Cup 2026. Anh sẽ cần phải tiếp tục chứng minh với HLV Carlo Ancelotti rằng bản thân đã thực sự sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè tới.
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (56 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (59 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)