-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
25/06/2018 17:39Nga gặp Uruguay: Ngày ‘phú ông’ đối đầu ‘lão hà tiện’
Cả Nga lẫn Uruguay đều đã có 6 điểm sau hai lượt trận và chắc suất vào vòng 16 đội tại World Cup lần này. Nhưng cách mà hai đội tuyển này giành được chiến thắng lại hoàn toàn khác nhau.
Nếu như Nga xông xênh tặng một cơn mưa bàn thắng cho các cổ động viên nhà với 8 bàn/2 trận thì Uruguay bỏ công tối thiểu để giành được kết quả tối đa. Đại diện Nam Mỹ ghi 2 bàn, không để lọt lưới bàn nào, ung dung có 6 điểm bước vào vòng 16 đội.

Giá trị ngôi đầu
Cùng có trọn vẹn 6 điểm, cuộc đấu Nga - Uruguay vào đêm nay sẽ mang ý nghĩa quyết định cho ngôi đầu bảng. Về lý thuyết thì đây sẽ là cuộc đấu quan trọng.
Vì đội đầu bảng sẽ chỉ phải gặp đội nhì bảng ở bảng đấu được bắt cặp. Song chiếu vào trường hợp ở bảng A thì chuyện toan tính để gặp đối thủ nào ở vòng sau khá… vô nghĩa.
Bởi bảng B, bảng đấu được bắt cặp với bảng A của Nga và Uruguay gần như sẽ kết thúc với hai vị trí đầu thuộc về Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Gặp đội nào cũng… dở (xét trên lăng kính của Nga và Uruguay).
Vậy nên chuyện nhất hay nhì bảng xem ra cũng không quá quan trọng, nhất là khi bảng B còn diễn ra sau bảng A tức Nga và Uruguay sẽ không thể biết được ngôi đầu cho mình “được” gặp ai, hay ngôi nhì cho mình “bị” gặp ai.

Nếu nói cuộc đấu đêm nay là một trận cầu thủ tục thì cũng có cái lý của nó. Nếu nhìn mọi chuyện theo khía cạnh này thì Nga đang là bên có nhiều khao hát hơn Uruguay.
Đội chủ nhà đã có một kỳ World Cup thành công tính đến lúc này. Họ khiến giới chuyên môn bất ngờ vì sức mạnh của mình. Họ khiến những CĐV nhà phát điên vì thứ bóng đá tốc độ và mạnh mẽ.
Điều ấy sẽ giúp Nga bước ra sân Samara Arena với tham vọng có thêm một chiến thắng để kết thúc vòng bảng với thành tích tuyệt đối.
“Theo” Nga hay Uruguay?
Nga đã ghi 8 bàn sau 2 trận, và đều tạo ra thế trận tấn công áp đảo trước hai bại tướng là Saudi Arabia và Ai Cập. Song chỉ dựa vào điều ấy để nói Nga sẽ làm được điều tương tự trước Uruguay thì thật là sai lầm.
Uruguay không phải tay mơ tại sân chơi World Cup. Đội bóng Nam Mỹ biết phải làm gì để có được kết quả tốt nhất. Như chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia là một ví dụ. Uruguay đã có bàn thắng sớm của Luis Suarez ngay từ phút thứ 4.

Những tưởng đó sẽ là thời cơ để đại diện Nam Mỹ vùi dập đội bóng châu Á song Uruguay lại chơi cầm chừng bảo toàn tỉ số 1-0 cho tới hết trận.
Họ đạt được mục đích tối thượng là 3 điểm, và chỉ phải bỏ ra công ít nhất thể có được điều đó. Sự thực dụng có phần tàn nhẫn này của Uruguay là điều khiến trận đấu đêm nay có thể đi theo chiều hướng “khó nuốt” với khán giả ưa bóng đá tấn công.
Kịch bản sẽ là Uruguay lùi sâu chơi phòng ngự phản công, nhường đất cho Nga. Đó xem ra là một hướng đi có lợi cho đội chủ nhà ưa tấn công? Chưa chắc, bởi đẳng cấp của những ngôi sao như Luis Suarez hay Edinson Cavani vẫn đảm bảo cho Uruguay sự đáng sợ ở bên phần sân đối phương.
Điều này sẽ khiến hai đội cầm chân nhau thay vì có thể phân định được thắng thua. Đi cùng với đó sẽ là một trận cầu có ít bàn thắng.


Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




