-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Thể thao
24/05/2021 07:21Nghẹt thở cuộc đua top 4 Premier League: Chelsea lách qua khe cửa hẹp nhờ 'golf thủ Xứ Wales'
Trước vòng đấu cuối cùng Premier League 2020/21, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc đua top 4. Tấm vé Champions League không chỉ là cơ hội góp mặt tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu mà còn đem về số tiền rất lớn. Chính vì thế, Chelsea, Liverpool và Leicester ra sân với quyết tâm chiến thắng cao độ.
Leicester - đội bóng ở thế yếu nhất - vươn lên dẫn trước Tottenham ngay ở phút thứ 18. Trên chấm phạt đền, Jamie Vardy đánh bại thủ môn Lloris và tạo áp lực vô cùng lớn lên 2 đối thủ cạnh tranh.
Đội có câu trả lời đầu tiên là Liverpool. Trong ngày các khán giả được trở lại với Anfield, Roberto Firmino kiến tạo để Sadio Mane lập công.
Lúc này, những người lo lắng nhất là Chelsea vì họ tạm thời tụt xuống thứ năm trên BXH. Nhưng nỗi lo ấy lại được giải tỏa tạm thời nhờ vào kình địch cùng thành phố London Tottenham. Harry Kane trong trận đấu có thể là cuối cùng dưới màu áo Gà trống ghi bàn vào lưới Leicester, san bằng tỉ số ở phút 41.
Tuy nhiên, niềm vui dành cho CĐV Chelsea sớm chuyển thành trạng thái hồi hộp lớn hơn. Trước khi hiệp một kết thúc, The Blues để cho Aston Villa chọc thủng lưới.
45 phút đầu tiên của vòng đấu cuối khép lại với lần lượt 3 vị trí: Thứ 3-Liverpool (69 điểm, hiệu số +25), Thứ 4-Chelsea (67 điểm, hiệu số +22) và thứ 5-Leicester (67 điểm, hiệu số +20).
Những diễn biến đầu hiệp hai đẩy Chelsea vào tình thế vô cùng éo le. The Blues phải nhận bàn thua thứ 2 trong trận đấu khi El-Ghazi tận dụng tốt quả penalty. Cùng lúc tại King Power, Vardy đưa Leicester vươn lên dẫn 2-1 trước Tottenham, cũng trên chấm 11m.
Không thể cứ chờ đợi vào sự "trợ giúp" từ Tottenham, Chelsea dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Họ bị từ chối một bàn thắng ở phút thứ 59 và mãi tới phút 70 mới rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Pha lập công của Chilwell mở ra cơ hội lội ngược dòng cho The Blues.
Và chỉ ít phút sau, Chelsea nhận thêm tin vui. Từ quả đá phạt góc của Son Heung-min, dưới sức ép từ cầu thủ Tottenham, thủ môn Kasper Schmeichel đẩy bóng về lưới nhà. Tỉ số là 2-2 và Leicester tụt xuống thứ năm, Chelsea tạm leo lên thứ tư.
Tại Anfield, Liverpool nâng tỉ số lên 2-0 trước Crystal Palace và "đóng đinh" cho mình một vị trí trong top 4. Lữ đoàn đỏ khá ung dung trong những phút cuối khi mà đối thủ cũng chẳng còn quá nhiều động lực.
Phút 87, trái tim của những CĐV Leicester tan vỡ khi mành lưới đội nhà rung lên lần thứ ba. Harry Kane bình tĩnh nhả bóng để Bale dứt điểm căng vào giữa khung thành, nâng tỉ số lên thành 3-2 cho Tottenham.
Những phút cuối, Chelsea thiệt quân với tấm thẻ đỏ của Azpilicueta. Dù vậy, The Blues vẫn yên vị trong top 4. Leicester không những không thể ghi thêm bàn thắng mà còn tiếp tục phải nhận bàn thua trước Tottenham. Vào thời gian bù giờ, Gareth Bale tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ đối phương để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2.
Các cầu thủ Leicester sụp đổ sau thất bại cay đắng. Họ dường như đã ở "trên mây" sau chức vô địch FA Cup và đánh mất tất cả lợi thế trong các vòng đấu cuối Premier League, để rồi không thể kết thúc mùa giải trong top 4.
Với Chelsea, dù thất bại trước Aston Villa nhưng điều quan trọng là họ đã giành được tấm vé dự Champions League. Thầy trò HLV Tuchel sẽ không phải chịu áp lực tâm lý khi bước vào trận đại chiến gặp Man City vào ngày 30/5 tới.
Về phần Liverpool, top 4 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội chủ sân Anfield. Có những thời điểm Lữ đoàn đỏ sa sút nghiêm trọng vì khủng hoảng lực lượng. Song cuối cùng họ đã vượt qua để xây dựng niềm tin cho một cuộc hồi sinh vào mùa giải sau.
Kết quả vòng 38 Premier League:

BXH chung cuộc Premier League 2020/21:

Tổng kết Premier League 2020/21
Vô địch: Man City
Dự Champions League: Man City, Man United, Chelsea, Liverpool
Dự Europa League: Leicester, West Ham
Xuống hạng: Fulham, West Brom, Sheffield
Vua phá lưới: Harry Kane (Tottenham - 23 bàn)
Theo Domino (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (35 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (40 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (45 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (1 giờ trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (4 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (4 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)