-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thể thao
28/06/2024 20:06Nghi án dàn xếp chấn động Euro và bí ẩn bị chôn vùi sau 'thảm kịch' cay đắng của tuyển Italia
LIỆU CÓ CÁI BẮT TAY Ở BẢNG E EURO 2024?
"Có một số người nên xin lỗi chúng tôi. Đáng lẽ họ nên chờ xem trận đấu rồi phán xét chúng tôi. Điều này thật đáng xấu hổ. Họ ném thứ rác rưởi này vào chúng tôi, không chỉ với đội bóng mà còn với người hâm mộ của chúng tôi", HLV Edward Iordanescu giận giữ phát biểu trước những cáo buộc nhắm về phía đội tuyển Romania.
Câu chuyện xuất phát từ việc trước cuộc đấu giữa Romania và Slovakia ở lượt trận cuối bảng E, nhiều chuyên gia đã dự báo về việc hai đội bóng này có thể bắt tay nhau, hướng đến một trận hòa để cả hai cùng đi tiếp.
"Chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại bằng cách hòa với Slovakia. Mọi thứ đã được sắp đặt rồi, Romania và Slovakia không đi tiếp thì thật đáng tiếc. Tại sao phải mạo hiểm? Sẽ thật đáng tiếc! Ở cấp độ đó, các cầu thủ rất hiểu ý nhau! Tại sao phải mạo hiểm?", cựu danh thủ Romania, ông Danut Lupu nói với truyền thông.

Và quả thực sau đó, trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Cả 4 đội bóng ở bảng E đều có 4 điểm, nhưng tuyển Romania đi tiếp với ngôi nhất bảng, trong khi Slovakia xếp thứ ba. Ở cặp đấu còn lại, trận hòa 0-0 giúp Bỉ xếp nhì bảng, còn Ukraine ngậm ngùi đứng cuối vì hiệu số bàn thắng kém nhất và bị loại.
Tuy nhiên nếu theo dõi diễn biến trận đấu, rõ ràng việc cáo buộc tuyển Romania và Slovakia cố tình thủ hòa là có phần bất công với hai đội bóng này. Trên thực tế, cả hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng, và thế trận chỉ giảm nhịp ở những phút cuối khi thể lực hai đội suy giảm. Đó có lẽ cũng là lý do khiến HLV Edward Iordanescu giận dữ và yêu cầu phải được xin lỗi.

VÀ CHUYỆN VỀ NGHI ÁN 20 NĂM TRƯỚC
Câu chuyện ở bảng E Euro 2024 khiến dư luận nhớ nghi án diễn ra cách đây 20 năm. Ngày ấy, tuyển Italia dù có được tới 5 điểm nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời giải ngay sau vòng bảng. Trong suốt lịch sử giải đấu, đây cũng chính là đội bóng có nhiều điểm nhất bị loại khỏi Euro. Và đến mãi nhiều năm sau, người Italia vẫn luôn đặt dấu hỏi về cách hai đối thủ Đan Mạch và Thụy Điển cầm hòa nhau 2-2, tỉ số vừa đủ để loại Italia.
"Đối với người Italia, đó sẽ mãi là giải đấu khó nuốt. Trận hòa 2-2 đầy tranh cãi giữa Đan Mạch và Thụy Điển cứ mãi dày vò giấc ngủ của người hâm mộ và các thành viên tuyển Italia. Với nhiều người, kết quả đó giống như một điềm báo đã được dự đoán trước, và rồi sau đó nó trở thành sự thật một cách cay đắng.
Người ta đã nghi ngờ, phỏng đoán về một kết quả bất lợi và cuối cùng đã phải chứng kiến 90 phút đen tối nhất lịch sử bóng đá Italia. Có rất nhiều dấu hỏi được đặt ra, nhưng rồi không ai có thể tìm được câu trả lời", tờ Sky Sport Italia nói về câu chuyện xảy ra tại Euro 2004.

Khi ấy, với đội hình gồm dàn siêu sao Buffon, Nesta, Cannavaro, Panucci, Gattuso, Pirlo, Vieri, Del Piero, Totti và Cassano, đội tuyển Italia được đánh giá là ứng viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên đội bóng này khởi đầu không tốt khi hòa Đan Mạch 0-0, rồi sau đó tiếp tục hòa Thụy Điển 1-1.
Do Euro xét thành tích đối đầu nên nếu Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau 2-2 ở lượt cuối, tuyển Italia sẽ chắc chắn bị loại bất chấp có thắng Bulgaria với tỉ số bao nhiêu. Khi ấy, cả 3 đội đều có được 5 điểm nhưng Đan Mạch và Thụy Điển ghi được nhiều bàn thắng hơn Italia trong những trận đối đầu trực tiếp.
Kịch bản về tỉ số 2-2 được nhắc nhiều đến mức HLV Morten Olsen của Đan Mạch còn thốt lên theo cách đầy mỉa mai: "Rõ ràng là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận". Trong khi đó, tiền vệ Del Piero phát biểu: "Tỉ số 2-2 nếu xảy ra sẽ thật khó chấp nhận, và cũng không dễ để phối hợp với nhau mà làm được điều đó. Tuyển Italia sẽ thắng, còn hai đội Đan Mạch và Thụy Điển hòa 0-0".
Nhưng rồi vào ngày 22/6/2004, bi kịch đã xảy ra với người Italia. Họ nhọc nhằn thắng Bulgaria 2-1, nhưng ở trận còn lại, một cuộc rượt đuổi tỉ số với 4 bàn thắng đã diễn ra.

Tuyển Đan Mạch mở điểm ở phút 28. Đến phút 47, Henrick Larsson gỡ hòa 1-1. Tomasson đưa Đan Mạch dẫn 2-1 ở phút 66, nhưng rồi đến phút 89, thủ môn Thomas Sorensen lại không quá quyết liệt chặn đường căng ngang của đối phương, mở ra cơ hội để Mattias Jonson gỡ hòa 2-2 cho Thụy Điển.
Đó cũng là lý do ngay khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Italia ở phút 90+4, Cassano đang ăn mừng lập tức chuyên sang thất vọng đến bật khóc, bởi anh biết đội nhà đã bị loại.

Nhiều cáo buộc sau đó được đưa ra nhưng không có chứng cứ nào có thể kết luận rằng tuyển Đan Mạch và Thụy Điển cố tình dàn xếp tỉ số. Đó mãi mãi là nghi án đầy ấm ức đối với người hâm mộ Italia.
Gần một tháng sau trận đấu đó, tờ Offside của Thụy Điển khơi thêm nỗi đau của người Italia bằng một cuộc điều tra cho biết đã có cuộc trò chuyện giữa hai cầu thủ Erik Edman (Thụy Điển) và Niclas Jensen (Đan Mạch) trước trận đấu.
- "Anh có nghĩ chúng ta nên hòa 2-2 không? Chắc là sẽ làm được chứ nhỉ".
- "Ừ, có lẽ là làm được. Cùng ghi bàn thôi".
Tờ Offside thuật lại cuộc trò chuyện và cho biết cả hai cùng cười lớn với nhau sau câu nói này. Tuy nhiên điều này không đủ để kết luận và chỉ được coi là câu bông đùa.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




